Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời

26/03/2024 07:46 GMT+7

Những người dân mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, bán vé số,… đành “chịu trận” dưới cái nắng oi bức của TP.HCM.

Những ngày cuối tháng 3.2024, tại con hẻm 184 đường Nguyễn Xí (thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), dễ dàng bắt gặp những người già loanh quanh từ phòng trọ ra mái hiên vì quá nóng.

Đủ cách được áp dụng: từ dùng giấy, mút xốp lót dưới mái tôn nhà như hai lớp cách nhiệt, đến mở thật nhiều quạt điện chỉ mong giảm bớt cơn nóng bức ngột ngạt khó chịu. Nhưng những người dân tứ xứ ở xóm ve chai này vẫn chịu cảnh bí bách đến ngộp thở.

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời- Ảnh 1.

Gia đình ông Kim Sông sống ở đây đã hàng chục năm nay.

SẦM ÁNH

Chật vật với nắng nóng ngộp thở, người dân xóm ve chai TP.HCM 'chế' cách chống nóng tạm thời

Theo chia sẻ, gia đình ông Kim Sông sống ở đây đã hàng chục năm nay. Ông Sông thuê một căn trọ nhỏ với chiều ngang 2,8 mét và chiều dọc là 6 mét, đủ để hai vợ chồng ông và mấy đứa cháu cùng sinh hoạt chung.

Từ sau đợt dịch Covid-19, ông Sông hiện vẫn đang không có việc làm do công ty cắt giảm nhân sự. Vì vậy, tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào vợ ông. Tiền điện nước cũng như tiền nhà đều một mình vợ ông lo toan.

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời- Ảnh 2.

Cách chống nắng nóng chỉ là tìm thêm giấy lót dưới tấm tôn để cách nhiệt.

SẦM ÁNH

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời- Ảnh 3.

Hai vợ chồng ông Sông đành ra ngoài ngồi hóng mát để tiết kiệm phần nào tiền điện.

SẦM ÁNH

Không riêng gì gia đình ông Sông, mà gia đình bà Hoàng Thị Lan (75 tuổi) sống cách đó không xa cũng phải chịu cảnh tương tự.

Bà Lan mưu sinh bằng nghề bán vé số đã gần 20 năm qua, thế nhưng sau tết bà đã phải tạm nghỉ để dưỡng bệnh. Mắc phải căn bệnh thận, giờ đây không thể kiếm ra tiền, bà đành phải chắt chiu từng đồng, sống trong căn nhà chật hẹp và oi bức được vây kín bởi những tấm tôn đã phai màu theo thời gian.

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời- Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Lan mắc phải căn bệnh thận, nên đành chịu trận dưới cái nắng nóng oi bức.

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.