Ấm áp tấm lòng bạn đọc sẻ chia cùng đồng bào gặp hoạn nạn

12/09/2024 03:49 GMT+7

Sau khi phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các địa phương ở miền Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3, Báo Thanh Niên đã đón nhận những tình cảm ấm áp, sự chung tay sẻ chia của quý bạn đọc gần xa với bà con bị nạn.

Sáng 11.9, bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (trụ sở tại P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) liên hệ với Báo Thanh Niên để lên kế hoạch phối hợp trực tiếp ra các tỉnh thành miền Bắc thăm, hỗ trợ, động viên một số gia đình có người tử vong do bão số 3, với kinh phí 300 triệu đồng. "So với những mất mát, thiệt hại của bà con, số tiền này chỉ như muối bỏ biển, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi với bà con trong lúc hoạn nạn", bà Lê Hiền bày tỏ.

Ấm áp tấm lòng bạn đọc sẻ chia cùng đồng bào gặp hoạn nạn- Ảnh 1.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), trao biểu trưng số tiền hỗ trợ đồng bào miền Bắc cho nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên

ẢNH: THANH ĐÔNG

Cùng lúc đó, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cũng gọi đến báo bày tỏ muốn cùng trực tiếp đến nơi khó khăn nhất, mang theo 600 triệu đồng để trao tận tay bà con. Theo ni sư Tâm Nguyệt, số tiền này do phật tử chung tay đóng góp, trong đó có Thượng tọa Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Liên Trì, TP. Vũng Tàu ủng hộ 50 triệu, nhằm san sẻ ngay với bà con sau khi tai ương ập xuống trong những ngày qua. Thế nên, ngay hôm nay, 12.9, đoàn công tác của báo và ni sư Tâm Nguyệt lên đường ra Hà Nội, sau đó xuống các xã vùng sâu, vùng xa, nơi thiệt hại nặng nhất của tỉnh Lào Cai, để hỗ trợ bà con.

Cũng trong sáng 11.9, ông Nguyễn Đình Lễ, ngụ P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM, sau khi có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại, đã chuyển ngay 100 triệu đồng tiền phúng điếu đám tang của mẹ ông vào tài khoản Báo Thanh Niên với lời nhắn: "Nhờ quý báo gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3".

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Chiều cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ của Báo Thanh Niên, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến đồ gỗ TP.HCM (HAWA), đến tòa soạn trao số tiền 50 triệu đồng để chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Bắc. Ông Mẫn cho biết số tiền này do các hội viên Quỹ đồng lòng HAWA của Hội đóng góp.

Ấm áp tấm lòng bạn đọc sẻ chia cùng đồng bào gặp hoạn nạn- Ảnh 2.

Ông Trần Văn Hưng (trái) nhận Thư cảm ơn của Báo Thanh Niên

ẢNH: BÙI CHIẾN

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, bà Vũ Thị Dung, giáo viên đã nghỉ hưu, đến tòa soạn Báo Thanh Niên gửi 5 triệu đồng và chia sẻ: "Đây là tiền lương hưu của tôi vừa mới nhận, nhờ báo chuyển đến bà con mình ngoài đó, mong bà con sớm được bình an". Ông Đỗ Văn Lượm, ngụ Q.4, TP.HCM - một bạn đọc lâu năm của Báo Thanh Niên, cũng tới tòa soạn gửi 500 ngàn đồng nhờ chuyển đến bà con ở miền Bắc. "Chỉ có tấm lòng gửi đến bà con, dù không đáng là bao nhưng đó là tình cảm của tôi và gia đình sẻ chia với những đau thương mất mát của bà con trong lúc tai ương", ông Lượm tâm sự. Tương tự, bà Trần Thị Kim Thoa, một cán bộ hưu trí ngụ Q.1, đến tòa soạn gửi 1 triệu đồng trích từ tiền lương hưu vừa nhận, nhờ chuyển hỗ trợ bà con gặp hoạn nạn. Cũng trong chiều 11.9, ông Trần Văn Hưng (cựu giảng viên đại học, ngụ P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM) đến trao 100 triệu đồng góp phần giúp đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai. "Khi biết Báo Thanh Niên kêu gọi cứu trợ, sẵn số tiền hưu dành dụm này tôi dành để chia sẻ với bà con, mong mọi sự sớm an yên", ông Hưng nói.

Ấm áp tấm lòng bạn đọc sẻ chia cùng đồng bào gặp hoạn nạn- Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Lượm, ngụ Q.4, TP.HCM, đóng góp giúp bà con bị bão lụt

ẢNH: BÙI CHIẾN

Trước đó, chiều muộn ngày 10.9, dù trời mưa, ông Nguyễn Đình Soạn vẫn chở vợ là bà Nguyễn Thị Cẩm (74 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bằng xe máy đến tòa soạn gửi ít tiền dành dụm được đến bà con miền Bắc. Ông bà thổ lộ: "Mình nhín chút đỉnh gửi đến bà con, mong bà con sớm vượt qua khốn khó. Mấy hôm nay ngồi ở nhà mà lòng không yên…". Ông Phạm Lưu Quang (ngụ Q.3, TP.HCM) cũng đến gửi 1 triệu đồng sẻ chia với đồng bào gặp nạn. "Mong Báo Thanh Niên tiếp tục là nhịp cầu để tôi và nhiều bạn đọc khác gửi gắm tình cảm của mình, chung sức chung lòng cùng bà con vượt qua đau thương", ông Quang nói.

Ấm áp tấm lòng bạn đọc sẻ chia cùng đồng bào gặp hoạn nạn- Ảnh 4.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Đình Soạn - Nguyễn Thị Cẩm, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM rời tòa soạn Báo Thanh Niên sau khi gửi tiền giúp bà con bị bão lụt ở miền Bắc.

ẢNH: BÙI CHIẾN

Ngoài ra, còn rất nhiều tình cảm của hàng trăm lượt bạn đọc hưởng ứng lời kêu gọi, đã chuyển khoản đến Báo Thanh Niên giúp bà con khắc phục hậu quả của bão Yagi. Có người thì để lại cái tên ngắn gọn, có người chỉ ghi đơn giản là "bạn đọc", nhưng đều chung một suy nghĩ là mong bà con ở miền Bắc sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Báo Thanh Niên xin ghi nhận những tấm lòng thơm thảo, ấm áp của bạn đọc và mong tiếp tục đón nhận thêm nhiều nghĩa cử quý báu với đồng bào đang gặp hoạn nạn. Báo Thanh Niên sẽ kịp thời tổ chức những chuyến cứu trợ đến với đồng bào vùng mưa lũ các tỉnh thành miền Bắc để chuyển tải tình cảm, tấm lòng của bạn đọc gần xa và cập nhật thông tin đầy đủ trên mặt báo. 

Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.