Án chung thân cho Fritzl

20/03/2009 15:16 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, Josef Fritzl, 73 tuổi, đã bị kết án chung thân vì tội vô trách nhiệm dẫn đến sát nhân, biến người khác thành nô lệ, tước đoạt tự do, cưỡng hiếp, loạn luân và áp bức, theo tin Reuters. Bị cáo tuyên bố sẽ không kháng án.

 

Fritzl không hề để lộ cảm xúc ngay cả khi bị tuyên án - Ảnh: Reuters

Đây là án phạt cuối cùng, không thể thay đổi được vì cả luật sư biện hộ lẫn phía công tố viên đều không chống đối, khép lại vụ bố giam cầm, hãm hiếp con gái suốt ¼ thế kỷ làm rúng động dư luận nước Áo.

Fritzl không hề để lộ một cảm xúc nào trong lúc bản án được tuyên, nói rằng ông chấp nhận nó. Sau khi đọc bản án, thẩm phán tuyên bố bị cáo có thể nói chuyện với luật sư, nhưng ông lắc đầu. Sau đó, ông bị cảnh sát dẫn đi.

Sau phiên tòa, luật sư Rudolf Mayer phát biểu với báo giới đang chờ đợi đông đảo bên ngoài: “Tất nhiên nếu anh biện hộ cho vụ cưỡng hiếp 3.000 lần và 24 năm giam cầm (người khác) trong một hầm ngầm, một sự trừng phạt hoặc phán quyết như thế này là điều không thể tránh khỏi”.

Thật ra, mức án chung thân là dành cho tội danh sát nhân, liên quan đến cái chết của 1 trong 7 đứa con của Fritzl với Elisabeth, con gái của ông. Đó là 1 trong 2 đứa trẻ của một ca sinh đôi. Đứa bé bị khó thở và Elisabeth đã báo với Fritzl nhưng ông đã làm ngơ. Fritzl sau đó đã đem thiêu sinh linh nhỏ bé trong một cái lò chất đầy củi.

Nhà tù vẫn tiện nghi hơn hầm ngầm

Fritzl đã bị đưa trở lại trại giam St.Poelten, nơi ông ta đã bị tạm giam trong thời gian điều tra và xét xử vừa qua. Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Áo cho biết Fritzl sẽ ở đây trong vòng vài tuần nữa. Còn các quan chức trại giam nói rằng Fritzl sẽ được giám sát chặt chẽ để đề phòng xảy ra tự tử.

Dù sao, ở đây vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với căn hầm ngầm lạnh lẽo, ẩm thấp và tăm tối mà ông đã làm để tống con đẻ của mình vào suốt 24 năm. Tại St.Poelten, ông được ra sân vận động 1 giờ/ngày, được thường xuyên gặp gỡ nhiều bạn tù khác trong một căn phòng chung. Hôm 19.3, ông đã được ăn cả xúc xích Đức.

Nhưng đây chỉ là nơi ở tạm thời trong “kế hoạch di trú dài hạn” dành cho người đàn ông bị báo giới mô tả là “quái vật” này. Fritzl sẽ chuyển đến một nhà tù dành cho những người có vấn đề về tâm thần ở thủ đô Vienna và được một chuyên gia về tự tử thường xuyên hỗ trợ. Nhiều bác sĩ khác cũng làm việc ở đây, giúp tù nhân điều trị các vấn đề về tâm thần. Fritzl  sẽ tiếp tục được giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa tự tử, không được mang thắt lưng hay dây giày.  

 

Luật sư Rudolf Mayer (áo nâu), bị báo giới vây kín sau khi phiên tòa kết thúc - Ảnh: Reuters

Báo Times Online dẫn lời Franz Cutka, phát ngôn viên tòa án, cho biết nếu các bác sĩ tâm thần xác định Fritzl có thể hòa nhập vào xã hội, không còn là mối nguy hiểm nữa, ông ta có thể được trả tự do sau 15 năm ngồi tù.

n hận?

Dù tòa án không xác nhận nhưng nhiều tờ báo vẫn khẳng định rằng trong phiên xét xử hôm thứ ba vừa qua, nạn nhân của vụ này, cô Elisabeth đã bí mật được đưa đến tòa giữa lúc cuộn băng video quay cảnh cô điều trần đang được chiếu trên một màn ảnh cực lớn.

"Cô ấy muốn bị cáo phải trả giá cho tới lúc chết”.
Đó là tuyên bố duy nhất trong suốt 4 ngày xét xử của luật sư đại diện cho Elisabeth.
Luật sư Mayer sau đó đã nói trong ngày xét xử cuối cùng vào hôm qua: “Fritzl đã nhận ra sự có mặt của Elisabeth tại tòa. Từ lúc đó, quý tòa có thể nhận thấy Fritzl trở nên xanh xao và muốn ngã quỵ”.

Và dường như sự xuất hiện của đứa con gái 42 tuổi bị ông giam cầm từ lúc ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn (18 tuổi) đã làm ông thay đổi. Trong ngày xét xử hôm thứ tư, Fritzl đã làm cả thẩm phán và luật sư của ông bất ngờ với tuyên bố nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc, bao gồm cả tội sát nhân và biến người khác thành nô lệ mà trước đó ông phủ nhận.

Bằng một giọng rền rỉ, ông nói trước tòa: “Tôi hối tiếc bằng tất cả trái tim… Tôi không còn có thể biện minh được nữa rồi”.

Cách đó không lâu, Fritzl còn nói với các cảnh sát điều tra: “Elisabeth đã phịa thêm ra. Lúc nào tôi chẳng để thừa mứa thức ăn cho cả nhà nó”.

Tờ Times Online dẫn lời luật sư Mayer nói với bồi thẩm đoàn: “Ánh nhìn trực diện với cô ấy đã thay đổi thái độ của ông ta”.

Tóm lược vụ việc

 
Ảnh: AFP

- Josef Fritzl sinh năm 1935, là con một nhưng bị  bố mẹ ghẻ lạnh. Ông nói rằng mẹ ông thường đánh đập ông, còn bố thì thỉnh thoảng mới thấy mặt. Bác sĩ tâm thần Adelheid Kastner cho rằng điều này có thể góp phần dẫn đến những méo mó nghiêm trọng trong tính cách của Fritzl, bao gồm việc không thể xúc động, cảm thông và ước muốn mãnh liệt muốn thống trị kẻ khác. Nhưng bác sĩ khẳng định Fritzl hoàn toàn ý thức được rằng điều mình làm là sai trái.

- Năm Elisabeth 18 tuổi, Fritzl lừa con gái xuống căn hầm ngầm ở ngay dưới ngôi nhà, giam cầm cô suốt 24 năm, hãm hiếp cô khoảng 3.000 lần, có khi đến 2 hoặc 3 lần một ngày, thường xuyên trước mặt những đứa trẻ. Ông là bố của 7 đứa trẻ mà Elisabeth đã sinh ra, trong đó một đứa chết khi còn ẵm ngửa. 3 đứa trẻ được Fritzl đưa lên nhà sống chung với ông và vợ, 3 đứa còn lại ở dưới hầm ngầm chung với mẹ, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

- Fritzl nói với chính quyền, hàng xóm và vợ con rằng Elisabeth đã bỏ nhà ra đi, gia nhập vào một giáo phái. Ông đã ép Elisabeth viết một lá thư, bảo rằng gia đình đừng tìm cô ấy. Fritzl cũng nói với vợ rằng 3 đứa trẻ mà ông mang từ dưới hầm ngầm lên là những đứa con mà Elisabeth đã bỏ sau khi sinh ra.

- Fritzl đã làm căn hầm ngầm trong nhiều năm liền, mở rộng nó khi Elisabeth sinh thêm nhiều con. Ông ta làm một cánh cửa trượt gia cố bằng bê tông rất chắc và khóa bằng khóa số.

- Fritzl là một kỹ sư điện làm việc tại một nhà máy thép ở Áo và sau đó làm trong ngành công nghiệp bê tông. Ông ta cũng mua nhiều căn nhà để cho thuê nhưng sau đó đã bị phá sản. (Theo Reuters)

 Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.