|
|
Nguyen Minh Minh <minhminh...@gmail.com>: Phượng Linh mến! Mình cũng từng ở trong tình huống như bạn, nhưng mình đã không đủ dũng cảm nói ra để tìm những lời chia sẻ của mọi người. Có lúc vì suy nghĩ quá nhiều mà mình như bị stress. Bây giờ đây mình chỉ biết vùi đầu vào công việc để không phải suy nghĩ. Mình không biết con đường mình vạch ra có đúng không, nhưng mình nghĩ bạn hãy cùng anh ấy ngồi lại, nói về những kế hoạch cho tương lai một cách nghiêm túc. Mình cũng đang thực hiện như vậy đấy. Kết quả thì mình chưa biết sẽ như thế nào, nhưng hiện tại mình có thể thấy mình đã suy nghĩ thoáng hơn, xác định cuộc sống này còn nhiều việc phải làm hơn, còn nhiều điều tốt đẹp hơn, và cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn. Chúc bạn mau tìm ra con đường đi cho chính bạn.
Thu Huong <huong...@yahoo.com>: Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất đồng cảm, vì tôi cũng đã từng có tâm trạng giống bạn, mà hồi đó không biết tỏ cùng ai. Tôi và bạn trai (hiện giờ là ông xã của tôi) cũng từng "ăn cơm trước kẻng". Sau đó tôi cũng lo sợ, khóc nhiều lắm. Tôi sợ rồi anh sẽ bỏ rơi tôi, khinh thường tôi. Tôi cũng muốn chia tay nhưng lại sợ rồi người chồng sau này có chấp nhận tôi không... Nhưng, anh ấy vẫn thương yêu tôi, tôn trọng tôi và tình yêu anh dành cho tôi không có gì thay đổi. Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi đã có một đám cưới, một ngôi nhà hạnh phúc như tôi hằng mong ước. Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn trai của bạn vẫn yêu thương bạn, và việc xảy ra là cả hai cùng tự nguyện và đủ lớn để chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi nói như vậy không phải để bao biện cho chuyện "ăn cơm trước kẻng", nhưng cũng không nên vì thế mà đánh mất "một nửa của mình" bạn nhé. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc bên người chồng tương lai của mình!
Andy Nguyễn <anhxi...@yahoo.com>: Mình hiểu bạn đang bị sốc vì việc đó, nhưng tại sao lại phải chia tay trong khi anh ấy đã quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn sau chuyện ấy? Với riêng mình thì chuyện con gái còn hay mất trinh không quan trọng, điều cần quan tâm là tình yêu của cô ấy đối với mình. Bạn gái mình cũng không còn là con gái khi đến với mình, nhưng chúng mình vẫn hạnh phúc với nhau. Hãy suy nghĩ thật sáng suốt trước khi quyết định điều gì nhé, đừng đánh mất tình yêu!
Toàn <nguyenbao...@yahoo.com>: Nếu là sự rung cảm thực sự của tình yêu, sẽ có những lúc ta không kiểm soát được cảm xúc và ham muốn. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi cũng rơi vào trường hợp như bạn và người con gái tôi yêu ngày trước bây giờ là vợ tôi. Chuyện chúng tôi ăn cơm trước kẻng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hôn nhân hiện nay. Bạn không nên có mặc cảm tội lỗi, với những gì đã cảm nhận, hãy tin rằng anh ấy thật sự yêu bạn. Chúc bạn vui và hạnh phúc với tình yêu của mình.
K.H (tổng hợp)
Cùng gửi đến một người:
>>“Ăn cơm trước kẻng”: Có nhất thiết phải “trầm trọng hóa”?
>>“Ăn cơm trước kẻng”: Chớ để có lần hai!

Bình luận (0)