Ấn Độ rúng động vì vụ 'hiến tế' hai mạng người để cầu tài

13/10/2022 21:18 GMT+7

Nhà chức trách tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ, đã bắt giữ 3 người vì nghi ngờ sát hại hai phụ nữ bán vé số để hiến tế với hy vọng có thể giàu lên.

Vị trí chôn xác hai người phụ nữ nghi ngờ bị giết để hiến tế tại Ấn Độ

PTI/chụp màn hình scmp

Theo báo The Indian Express, cảnh sát Ấn Độ cho hay các nghi phạm - một cặp vợ chồng và một người đàn ông khác - đã tra tấn các nạn nhân một cách dã man trước khi giết họ và chặt xác họ thành nhiều phần. Các nghi phạm đã thú nhận hành vi phạm tội và một cuộc điều tra đang diễn ra.

Hài cốt của các nạn nhân - hai phụ nữ bán vé số tên là Padmam và Rosly - được chôn trong sân sau của cặp vợ chồng ở làng Elanthoor và được cảnh sát khai quật hôm 11.10.

Theo báo cáo của cảnh sát, hai phụ nữ trên đã mất tích cách nhau vài tháng. Bà Padmam, 52 tuổi, được báo cáo là mất tích vào ngày 26.9 và bà Rosly, 49 tuổi, đã không xuất hiện từ ngày 6.6, The Indian Express cho hay.

Trong một cuộc họp báo hôm 12.10, giám đốc cảnh sát thành phố Kochi CH Nagaraju nói rằng ông Mohammad Shafi, một "người thực hành thần bí học", 52 tuổi, là kẻ chủ mưu chính đằng sau các vụ giết người.

Ông Shafi đã thuyết phục ông Bhagaval Singh, một thầy lang 60 tuổi, và vợ ông này là bà Laila, 52 tuổi, rằng việc hiến tế mạng người là một phần của nghi lễ sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền, theo cảnh sát Nagaraju.

Ông Bhagaval Singh (trái) và bà Laila

Facebook

Cảnh sát nói họ có "thông tin" rằng ông Shafi đã ăn thịt một trong các nạn nhân, nhưng họ "không có bất kỳ bằng chứng nào" chứng minh việc này.

"Ông Shafi đã thực hiện hành vi tình dục đồi bại với hai người phụ nữ. Ông ta là một kẻ biến thái, một gã điên", ông Nagaraju nói thêm.

Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan cho biết tội ác gây chấn động khiến người ta bàng hoàng. Ông nói việc bắt cóc và giết người vì lý do mê tín là một tội ác "ngoài sức tưởng tượng ở một bang như Kerala".

Theo báo Hindustan Times, ông Shafi đã thông qua mạng xã hội để tìm hai người phụ nữ, và dụ họ đến nhà của cặp vợ chồng nói trên, nói rằng họ có thể tìm việc và kiếm tiền ở đó.

Bà Rosly đã bị giết trước, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với Hindustan Times.

"Vụ giết người thứ hai tàn bạo hơn nhiều vì sau vụ thứ nhất, Singh tìm đến Shafi phàn nàn rằng ông ta chẳng thu được lợi lộc gì, và được bảo rằng cần phải có một sự hy sinh khủng khiếp hơn vì gia đình đang bị một lời nguyền", sĩ quan trên cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.