Ăn mày hè phố thành giám đốc công ty

11/01/2012 00:27 GMT+7

Sau sự kiện phải đi biểu diễn trên đường phố do thất nghiệp để tìm miếng ăn qua ngày, thần tài đã liên tục mỉm cười với cựu vô địch thế giới môn thể dục dụng cụ Trương Thượng Võ.

Sau sự kiện phải đi biểu diễn trên đường phố do thất nghiệp để tìm miếng ăn qua ngày, thần tài đã liên tục mỉm cười với cựu vô địch thế giới môn thể dục dụng cụ Trương Thượng Võ.

Được mời làm việc tại một công ty ở TP.Nam Kinh một thời gian, Thượng Võ lại được mạnh thường quân đứng sau đầu tư một khoản tiền lớn giúp thành lập Công ty kỹ thuật Thượng Võ Bắc Kinh vào ngày 6.12.2011 với vốn điều lệ 1 triệu tệ (3,2 tỉ đồng).

Trong đó, Thượng Võ vừa là đại diện pháp nhân, vừa làm tổng giám đốc công ty chuyên khai thác, chuyển nhượng, tư vấn, dịch vụ, tiêu thụ phần mềm máy tính và thiết bị phụ trợ, văn phòng phẩm, đồ dùng thể thao và sản phẩm điện tử. Từ một nhà vô địch thế giới lẫy lừng, sau đó tụt dốc trở thành ăn mày hè phố, một tên trộm vặt từng vào tù ra tội, giờ đây lại trở thành tổng giám đốc, xem ra con đường tương lai của Trương Thượng Võ còn nhiều thăng trầm bất ngờ.

 
Trương Thượng Võ trên cương vị tổng giám đốc - Ảnh: SPORTS.CN 

Ngọc Bi
(Theo Tân Hoa xã)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.