Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe lưu thông đến km 3+921 thì hai lốp sau phía bên phụ của xe bị rơi ra ngoài, dẫn đến xe bị lật nghiêng và trượt đến lý trình Km 3+902 khiến toàn bộ hàng hóa và 100 lít dầu có trong thùng xe bị đổ tràn ra hết phần đường lưu thông phía đông của hầm. Rất may không ai bị thương.
Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo
Bắt kẻ dùng kim tiêm cướp tiền phụ nữ
Chiều 30/7, quần chúng nhân dân và cảnh sát 113 Công an thị xã Hà Đông đã bắt Hoàng Văn Trường (22 tuổi, ngụ ở Hà Nam) khi tên này nấp trong nhà vệ sinh nữ của bến xe Hà Đông (tỉnh Hà Tây) dùng kim tiêm đe dọa cướp tài sản của chị Nguyễn Thanh Hiếu quê ở Hòa Bình. Trước đó, Trường thường bắt người bị hại cởi quần dài rồi mới lấy tài sản để nạn nhân không dám kêu ngay khi hắn thực hiện hành vi cướp.
K.T.L
Trộm đột nhập công ty
Trưa 30/7, nhân viên Công ty sành sứ thủy tinh Việt Nam (số 20-24 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) phát hiện kẻ trộm đã cạy phá cửa 12 phòng tại các lầu 2, 3, 4 đột nhập lấy đi tiền, nữ trang trị giá gần 33 triệu đồng.
Hồng Thanh
Bắt nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động
Ngày 30/7, Công an P.Quang Trung, Q.Đống Đa (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ: Phạm Văn Vui (37 tuổi), Lê Thị Hạnh Huân (57 tuổi), Phùng Thị Lao (43 tuổi) và Đinh Thị Đắc (44 tuổi). Bốn bị can trên khai nhận đã làm thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Pháp, Hàn Quốc, Malaysia cho 7 người ở các tỉnh có nhu cầu lao động. Hiện số người này vẫn chưa được xuất khẩu lao động. Tang vật thu giữ 23 triệu đồng và 700 USD cùng một số sách vở tài liệu liên quan đến vụ việc trên.
V.C
Giải quyết tranh chấp bằng... "luật rừng"
Chị Phan Thị Ngọc Minh có việc phải đi vắng, ngày 28/7, khi về đến nhà (số 561/64C2, đường Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM) thì mới "té ngửa" vì căn nhà đã bị ai đó đập bể kiếng rồi vòng dây xích khóa lại bằng 2 ổ khóa to tướng. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Minh cho hay tháng 3/2006, chị mua căn nhà trên (bằng giấy tay) của bà Nguyễn Thị Nhu (tạm trú tại P.1, Q.Gò Vấp) với giá 140 triệu đồng. Chị Minh trả trước 120 triệu đồng và nhận nhà để chờ ngày làm giấy tờ thì bất ngờ chị ruột của bà Nhu là bà Nguyễn Thị Đặng xuất hiện yêu cầu chị Minh phải trả lại nhà. Khi hai bên còn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết thì bà Đặng ủy quyền cho một người tên Hạnh giải quyết thay. Và bà Hạnh đã cùng những người lạ mặt khác "thu hồi nhà" một cách ngang nhiên như trên. Chiều qua, trao đổi với chúng tôi, trung tá Huỳnh Văn Phu - Trưởng công an P.1, Q.Gò Vấp cho biết công an phường đã yêu cầu bà Hạnh lên giải quyết. Ông Phu cũng cho biết thêm sẽ xử lý nghiêm hành vi này của bà Hạnh.
M.Thuận - Tử Duy
Bình luận (0)