Đào Ngọc Hồng (20 tuổi), Nguyễn Quỳnh Anh Vũ (18 tuổi), Trần Quân (15 tuổi), Phùng Đăng Khoa (19 tuổi, cùng trú tại Q.Sơn Trà) và Trần Viết Khương (19 tuổi, trú tại Q.Ngũ Hành Sơn) mua rượu mang xuống bãi biển ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Sơn Trà - Điện Ngọc uống, sau khi đã uống bia và nhậu nhẹt ở 2 quán khác. Tại đây, Hồng, Khương, Vũ đã đánh Quân và Khoa vì cho rằng hai người này đã không sòng phẳng trong việc tiêu tiền trong các độ nhậu vừa qua. Sau đó, ba tên tiếp tục đưa Quân đến bãi biển Mỹ An dùng dao đâm 16 nhát vào người, dùng axít xóa dấu vết, hủy hoại thân thể rồi ném xác xuống biển. Tiếp đó, bọn chúng chuyển Khoa đến bãi biển thuộc P.Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn) dùng thắt lưng siết cổ Khoa cho đến chết, dùng axít hủy hoại thân thể, ném xác xuống biển và cướp của Khoa 104 ngàn đồng.
Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt tử hình Đào Ngọc Hồng và Trần Viết Khương; Nguyễn Quỳnh Anh Vũ 18 năm tù giam; Trần Văn Chánh (22 tuổi) 1 năm tù; Phan Thanh Sơn (23 tuổi) 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm; Lê Hoài Nam và Nguyễn Thị Bích Phương mỗi bị cáo 1 năm tù án treo về tội "không tố giác tội phạm". (Tin, ảnh: Hữu Trà)
Môi giới bán tiền giả, hưởng... án tù
Ngày 3.8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ly (59 tuổi, ngụ ở H.Bình Chánh) 7 năm tù về tội "tàng trữ tiền giả"; Lê Thị Chới (26 tuổi, quê Thanh Hóa) 5 năm tù về tội "lưu hành tiền giả". Chới vốn sống lang thang, trong một lần tình cờ quen biết Ly và được Ly cho biết đang muốn bán 30 triệu tiền giả mệnh giá 100 ngàn đồng. Chới nhận lời bán giúp để hưởng hoa hồng. Sau đó, Chới gặp một thanh niên chạy xe Honda ôm (không rõ tên tuổi, lai lịch) ở khu vực Bến xe Miền Tây và gạ bán tiền giả. Người thanh niên đồng ý mua với giá 12 triệu đồng. Ngày 2.12.2005, khi Chới và Ly đi giao tiền ở khu vực cầu Bà Tiếng (Q.Bình Tân) thì bị bắt quả tang. (L.N)
Tài xế buồn ngủ đụng sập nhà dân
Rạng sáng qua 3.8, tại Tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) xe ô tô biển số 73L-1599 do mất lái đã đâm sập một cột điện cao thế và một nhà dân, làm 2 người trong nhà và 2 người trên xe ô tô bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ, đã gây ra tai nạn đáng tiếc này. Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cứu chữa. (Ngọc Minh)
Cướp tiệm vàng
Sáng hôm qua 3.8, một vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại hiệu vàng Kim Dung, nhà số 246 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Nguồn tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nói trên, có bốn người gồm 2 nam, 2 nữ (tuổi từ 25 đến 30) đã vào tiệm vàng này giả vờ mua vàng, sau đó bọn chúng bất ngờ hốt gọn một khay nữ trang rồi bỏ chạy trên hai chiếc xe Honda chờ sẵn ở phía trước. Theo lời khai của chủ tiệm vàng, số vàng bị cướp ước khoảng 10 lượng. Nội vụ đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra. (T.Anh - H.Thuyên)
Tai nạn dây chuyền
Trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) trong rạng sáng ngày 2.8 xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông. Lúc 2 giờ, ô tô biển số 54N-6959 do anh Phạm Quang Huy (24 tuổi) điều khiển gây tai nạn với ô tô biển số 60M-0142 do ông Đào Duy Nam (51 tuổi, cùng ở Đồng Nai) điều khiển chạy chiều ngược lại. Hậu quả anh Nam bị trọng thương, hai ô tô hư hỏng nặng. Kế đó, anh Lê Thanh Tùng (25 tuổi, ở Bình Định) điều khiển ô tô 77K-9213 gây tai nạn với ô tô 63L-6622 do anh Mai Thanh Tuyền (39 tuổi, ở TP Vũng Tàu) điều khiển chạy cùng chiều, sau đó tông vào ô tô 54N-6959 (trong vụ tai nạn trước đó) đang đậu bên lề đường phía bên trái. Vụ tai nạn khiến cả 3 xe ô tô đều hư hỏng nặng. (Mai Mai)
Sập giàn giáo gây chết người
Sáng qua 3.8, tại cửa hàng kinh doanh điện tử Kim Cương thuộc khu phố II, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ sập giàn giáo, làm chết anh thợ hồ Phan Văn Mựng (42 tuổi, ngụ ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu). Trong khi đang vận chuyển xi măng từ dưới đất lên trên mái nhà bằng ròng rọc (được thiết kế thủ công), bất ngờ giàn giáo bị gãy, anh Mựng bị rơi xuống đất và chết trên đường đi cấp cứu do chấn thương sọ não.
Trước đó vào chiều 2.8, tại công trình xây dựng lớp học của Trường THPT Hiệp Bình (quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra sự cố sập lan can làm cho một công nhân xây dựng phải nhảy từ trên cao xuống đất gãy chân. Sự cố trên là do công trình chưa khô mà đã rút đà để thi công những bước tiếp theo, khiến cho sàn lan can bị võng và sập bất ngờ. (Mai Hoàng Yến)
Bình luận (0)