Ấn tượng cảnh cứu hộ sinh viên đi lạc khỏi rừng sâu

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
02/09/2024 06:15 GMT+7

Nhiều bạn đọc cho biết hình ảnh nhân viên cứu hộ cõng sinh viên đi lạc ra khỏi rừng sâu để lại ấn tượng sâu sắc với họ.

Như Thanh Niên thông tin, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết trong đêm 30.8, lực lượng công an và Đội PCCC - cứu nạn, cứu hộ tự quản TT.Lạc Dương đã tìm thấy 5 sinh viên đến từ TP.HCM đi lạc trong rừng sâu ở khu vực núi Lang Biang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 30.8, Công an H.Lạc Dương nhận tin báo sự việc 5 sinh viên đến từ TP.HCM đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang. Ngay sau đó, Công an H.Lạc Dương triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với đội cứu hộ tự quản TT.Lạc Dương, nhân viên bảo vệ Khu du lịch Lang Biang, chia ra thành nhiều mũi, đi sâu vào rừng tìm kiếm.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 sinh viên bị lạc trong rừng sâu, cách vị trí xuất phát khoảng 5 km theo hướng về xã Đạ Nhim (H.Lạc Dương). Lúc này một vài sinh viên kiệt sức, được lực lượng cứu hộ cõng xuống núi an toàn. Lực lượng cứu hộ cung cấp nhu yếu phẩm, động viên các nạn nhân ổn định tinh thần; đồng thời hỗ trợ ô tô chở xe máy và cả nhóm về khách sạn ở TP.Đà Lạt.

Ấn tượng cảnh cứu hộ sinh viên đi lạc khỏi rừng sâu- Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cõng sinh viên đi lạc ra khỏi rừng sâu

ẢNH: CACC

Công an H.Lạc Dương cho biết, 5 sinh viên đi lạc ở độ tuổi 19 - 20. Theo tường trình, trước đó khoảng 12 giờ ngày 30.8, cả 5 người di chuyển bằng xe máy từ TP.Đà Lạt vào TT.Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang, nhóm để xe lại ven đường rồi cùng nhau đi leo núi trải nghiệm theo hướng đỉnh Lang Biang, nhưng sau đó bị lạc trong rừng sâu.

"Hình ảnh thật đẹp, giàu cảm xúc"

"Cảm động quá! Hình ảnh đăng trên Báo Thanh Niên về anh cứu hộ cõng bạn sinh viên đi lạc ra khỏi rừng sâu thật giàu cảm xúc, thật đẹp! Cảm ơn các anh công an, các anh đội cứu hộ tự quản TT.Lạc Dương và nhân viên bảo vệ Khu du lịch Lang Biang đã không quản ngại đêm hôm vất vả, chia thành nhiều nhóm, đi sâu vào rừng tìm kiếm nhóm sinh viên đi lạc. Công tác cứu hộ đã được triển khai nhanh chóng và kết quả thành công tốt đẹp, rất đáng khen", bạn đọc (BĐ) Thế Minh xúc động cho biết.

Cùng ý kiến, nhiều BĐ khác cũng cho biết bức ảnh nói trên đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với họ. BĐ Hoàng Hải bày tỏ: "Không biết nói gì hơn hai chữ "tuyệt vời!". 18 giờ 30 mấy anh nhận được tin báo về vụ việc. Vậy mà chưa đầy 3 tiếng sau, các anh đã tìm thấy được các sinh viên bị lạc trong rừng sâu ở khu vực núi Lang Biang. Một hình ảnh thật đẹp về những người cứu hộ!".

"Tôi cũng rất thích đi du lịch khám phá và cũng từng bị lạc một mình trong rừng, nên rất hiểu tình cảnh của các bạn sinh viên đi lạc như trên. Lúc đó tôi rất hoang mang, lo sợ và cứ mỗi giây mỗi phút qua đi là càng thêm hoang mang, lo sợ. Tôi cứ thầm cầu nguyện có ai đó đến cứu, nếu không tôi sợ mình không chịu nổi… Một lúc sau, khi nghe tiếng gọi của người cứu hộ, tôi mừng run lên, vậy là tôi đã được cứu. Tôi chẳng bao giờ quên được giây phút đó", BĐ Van Binh kể.

Làm việc bằng cái tâm

Nói về câu chuyện cứu hộ trên, BĐ Cong Khanh chia sẻ: "Tôi đọc bản tin mà thấy xúc động quá. Một vài sinh viên kiệt sức đã được lực lượng cứu hộ cõng xuống núi an toàn. Chưa hết, điều sau đây càng làm cho nhiều người thấy ấn tượng: lực lượng cứu hộ còn cung cấp nhu yếu phẩm, động viên 5 sinh viên ổn định tinh thần; đồng thời hỗ trợ ô tô chở xe máy và 5 sinh viên về khách sạn ở TP.Đà Lạt. Lực lượng cứu hộ này đúng là chu đáo, làm việc bằng cái tâm. Thật đáng ngưỡng mộ!".

"Phải nói đây là câu chuyện đẹp về cứu hộ. Mong rằng các đội cứu hộ, cứu nạn khác trong cả nước cũng làm việc nhiệt tình, bằng cái tâm và hiệu quả như vậy. Những ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay có rất nhiều người đi du lịch, khám phá, các anh cứu hộ chắc sẽ vất vả nhiều đây. Rất mong các điểm vui chơi, du lịch, tham quan… có nhiều biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho du khách, mong các đội cứu hộ luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời, xứng đáng là niềm tin yêu của mọi người", BĐ Hoàng Mai cho biết.

"Mong mọi người đi chơi dịp lễ cũng luôn chú ý, chấp hành tốt các quy định, để những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, an toàn cho mình và cho mọi người", BĐ Hiếu bày tỏ.

Tự dưng đọc câu chuyện cứu hộ sinh viên đi lạc bỗng thấy thích thích, muốn làm công tác cứu nạn, cứu hộ để giúp người.

Hùng

Hôm nào có dịp đi Đà Lạt, chắc phải ghé thăm đội cứu hộ tự quản TT.Lạc Dương. Mấy anh giỏi quá!

Tiến Bình Thạnh

Các bạn sinh viên thật quá may mắn khi gặp được lực lượng cứu hộ có tâm như thế này.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.