Without Blood được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Ý Alessandro Baricco. Angelina Jolie đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia sản xuất tác phẩm. Bộ phim khai thác những chủ đề về ký ức và sang chấn, với câu chuyện lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ XX. Salma Hayek vào vai Nina. Trailer chính thức của Without Blood vừa được phát hành trên YouTube vào ngày 17.8.
Đoạn trailer dài 2 phút 4 giây mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa Nina và Tito, nhân vật do Demián Bichir thủ vai. Khi Nina hồi tưởng về quá khứ, câu chuyện chuyển sang những sự kiện từng xảy ra trong chiến tranh.

Angelina Jolie đã nhiều lần trò chuyện và thuyết phục Salma Hayek nhận vai diễn đầy thử thách trong Without Blood
Ảnh: Reuters
Salma Hayek nói về Angelina Jolie
Chia sẻ về bộ phim, Angelina Jolie cho biết cô bị cuốn hút bởi cuốn tiểu thuyết được Alessandro Baricco viết rất đẹp. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn chia sẻ với People: "Tôi lựa chọn trung thành với tác phẩm. Cách tiếp cận của tôi là định hình và biên tập nhiều hơn là viết lại".
Trong phim, Nina tìm kiếm người mà cô cho rằng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của gia đình mình. Nhân vật quyết tâm đối mặt với quá khứ để tìm ra những câu trả lời mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm. Salma Hayek cũng dành những lời có cánh cho trải nghiệm làm việc cùng Angelina Jolie. "Có cơ hội được làm việc với đạo diễn Angelina Jolie trong Without Blood là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và giàu giá trị đối với tôi", nữ diễn viên chia sẻ với Variety.
Theo nội dung giới thiệu từ Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF), câu chuyện trong Without Blood diễn ra tại một vùng biên giới vào đầu thế kỷ XX. Một nhóm tay súng tìm đến một trang trại hẻo lánh với ý định trả thù. Mục tiêu của chúng là một bác sĩ đang sống cùng con trai và con gái. Người cha tuyệt vọng tìm mọi cách để bảo vệ các con, nhưng cuối cùng những viên đạn vẫn được nã ra.
Nhiều năm sau, Nina tình cờ trò chuyện với Tito, một người bán vé số tại quầy hàng của ông. Tuy nhiên, cuộc gặp tưởng như tình cờ này thực chất đã được sắp đặt từ trước. Tito nhanh chóng nhận ra danh tính của người phụ nữ trước mặt. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, quá khứ dần được hé lộ. Sự trả thù đã phủ bóng lên cuộc đời các nhân vật trong nhiều năm và có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.
Trước đó, Salma Hayek từng tiết lộ với Entertainment Weekly rằng cô không hề muốn tham gia Without Blood, thậm chí không muốn đảm nhận nhân vật Nina: "Tôi không muốn đóng bộ phim này. Tôi không muốn trở thành Nina. Tôi không muốn phải đối diện với những tổn thương về mặt cảm xúc mà cô ấy từng trải qua. Vì vậy, tôi nói với Angie rằng tôi không muốn đóng nhân vật này. Tôi thực sự không muốn. Nó quá đau đớn".
Nữ diễn viên cho biết cô đã mất nhiều năm để xây dựng một cuộc sống khiến bản thân thực sự hạnh phúc và không muốn phải trải qua những cảm xúc đau khổ kéo dài trong quá trình quay phim.
Ngoài sự nghiệp điện ảnh, đời tư của Salma Hayek cũng nhận được nhiều sự chú ý khi cô có cuộc hôn nhân kéo dài với doanh nhân người Pháp François-Henri Pinault, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Kering, sở hữu nhiều thương hiệu đình đám như Gucci, Saint Laurent và Balenciaga. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2006 và chào đón con gái Valentina Paloma vào năm 2007, trước khi kết hôn tại Paris (Pháp) vào ngày Valentine năm 2009.
Sau nhiều năm chung sống, Salma Hayek và François-Henri Pinault vẫn duy trì mối quan hệ được nữ diễn viên nhiều lần mô tả là đầy yêu thương và tôn trọng. Năm 2018, cặp đôi tổ chức lại lễ kết hôn tại Bora Bora, củng cố mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Người đẹp 6X từng gọi tỉ phú người Pháp là "người chồng tuyệt vời nhất thế giới", đồng thời cho biết cô cảm thấy mình có thể sống đúng với con người thật khi ở bên chồng và không bị giới hạn điều gì.
Bình luận (0)