Anh bảo vệ 100 lần hiến máu cứu người

Phạm Anh
Phạm Anh
09/09/2024 08:00 GMT+7

Nói về 12 năm và 100 lần hiến máu, chủ yếu là hiến tiểu cầu để cứu người, anh bảo vệ khách sạn ở Quảng Ngãi bảo rằng cho đi là còn mãi, cứu người là hạnh phúc.

12 năm hiến máu, cứ nghe ai đó nhắn có người bệnh cần máu, cần tiểu cầu, anh bảo vệ Nguyễn Cu Em (trú xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lại mau chóng đến bệnh viện để cho máu, mà không cần biết mình đã giúp người nào.

Anh bảo vệ 100 lần hiến máu cứu người- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Cu Em trong một lần hiến máu cứu người

ẢNH: PHẠM ANH

Anh Nguyễn Cu Em hiện làm bảo vệ cho một ở khách sạn ở đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi. Hơn 12 năm trước anh là quân nhân thuộc Sư đoàn 320, đóng quân ở Pleiku (Gia Lai). Vì lý do gia đình, anh phục viên về quê, xin làm bảo vệ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Làm bảo vệ ở bệnh viện, anh chứng kiến rất nhiều trường hợp thiếu máu khi cấp cứu, nhất là thiếu tiểu cầu. Máu thì trữ tại kho được, còn tiểu cầu thì không. Anh cũng từng chứng kiến có gia đình kéo cả vài mươi người đến nhưng không thể lấy tiểu cầu được. Bởi vậy, mặc dù làm bảo vệ nhưng bệnh viện nhờ hiến máu là anh đồng ý ngay, không hề đắn đo.

Một đêm nọ, mẹ của người bạn cùng học chung thời phổ thông bị sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm dưới 10.000/micro lít máu, trong khi cả gia đình đến vẫn không ai lấy được tiểu cầu cứu người. Vậy là anh xin lên "thử". Một lần được ngay và đêm đó, anh đã hiến 250 ml tiểu cầu để giúp mẹ bạn mình qua cơn nguy kịch, sống khỏe về sau. Từ đêm ấy, biết việc hiến tiểu cầu rất quan trọng, có thể giúp người bệnh bước qua ranh giới sinh tử, nên anh quyết định từ nay sẽ hiến tiểu cầu cứu người.

Từ ngày ấy đến nay đã qua 12 năm, năm nhiều nhất anh hiến tiểu cầu đến 12 lần, còn ít là 7 - 8 lần. Còn về hiến máu bình thường, anh không thể nhớ, chỉ biết hiện anh có khoảng 100 giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Nguyễn Cu Em cho biết anh là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi. Đây là câu lạc bộ thiện nguyện có đến 2.100 thành viên, đã có nhiều cống hiến cho cộng đồng, trong đó anh thuộc thành phần cống hiến nòng cốt. Nhiều năm rồi, tuy làm công việc bảo vệ nhưng nghe điện thoại và tin nhắn "bệnh nhân ở bệnh viện cần tiểu cầu" là anh xin phép đi ngay. Tên và số điện thoại của anh như thường trực ở khoa huyết học của các bệnh viện tại Quảng Ngãi.

Ngoài việc trao đổi với những người hiến máu tình nguyện trong tỉnh, anh Em còn liên lạc với anh em hiến máu ngoài tỉnh, mục đích là khi cần máu, có thể hỗ trợ thông tin để giúp người. Cùng với việc hiến máu, anh còn là người cha tốt. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, thu nhập thấp với nghề bảo vệ, nhưng anh vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học đàng hoàng: một cháu vừa nhập học đại học, một cháu đang học lớp 11.

Anh Đào Nhật Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi, cho biết anh em trong câu lạc bộ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng có chung tinh thần là sẵn sàng vì người bệnh. Trong 2.100 thành viên của câu lạc bộ, anh Em là cá nhân tiêu biểu trong hiến máu, hiến tiểu cầu. Vì sự sống của người bệnh, anh luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.