Anh Hai Cù Nèo mê... Sài Gòn

01/03/2020 08:41 GMT+7

Dù bước sang tuổi 67, anh Hai Cù Nèo - nhà văn Lê Văn Nghĩa vẫn sung sức với tạp bút Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ (NXB Trẻ vừa ấn hành).

Từng là cây bút trào phúng có tiếng, viết khỏe trên các báo với nhiều “biệt danh” quen thuộc: Điệp viên Không Không Thấy, Thằng Hề, Hai Cù Nèo, Đại Văn Mỗ... nên dù bước sang tuổi 67, nhà văn Lê Văn Nghĩa (ảnh) vẫn sung sức với tạp bút Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ (NXB Trẻ vừa ấn hành).
Nhà văn Lê Văn Nghĩa sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên mảnh đất phương Nam phóng khoáng đã tạo nên cảm xúc để ông viết nhiều tác phẩm rất dễ thương về Sài Gòn, về một thời đi học đầy vụng dại: Mùa hè năm Petrus; Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy...
Hiện viết về Sài Gòn chuyên tâm thì ngoài các “đại thụ” như Trần Nhật Vy, Phạm Công Luận, Lê Minh Quốc thì anh Hai Cù Nèo Lê Văn Nghĩa cũng là nhân vật đặc biệt. Những góc nhìn của ông về Sài Gòn luôn độc và lạ trong sự hoài cổ, mà qua tập sách vừa xuất bản, người đọc bắt gặp bóng dáng mình cùng nhà văn ở đó, như: Quán cà phê hoài cổ, Nhớ lại một con phà, Nhớ về ngày tết xưa, Sài Gòn từng có cao su...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.