Anh hùng cứu người trong lửa

08/06/2007 23:22 GMT+7

* Viện Bỏng quốc gia nhận điều trị miễn phí cho Vi Văn Nam Như Thanh Niên đã đưa tin, câu chuyện chàng thanh niên Vi Văn Nam, người dân tộc Mán Thanh (xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lao vào lửa cứu 6 người thoát chết đang là câu chuyện thời sự nóng hổi, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước. Nam đã qua cơn nguy kịch, nhưng với mức bỏng độ 2, theo các bác sĩ, khoảng 1 tháng nữa anh mới có thể ra viện với di chứng sẽ là không nhỏ.

Gần 10 giờ đêm ngày 4.6. Đang ngủ, nghe tiếng la cháy của dân làng, Nam bật dậy, chạy thục mạng về nơi đám cháy đang bốc lửa rừng rực. Bên ngoài sân, một thanh niên đang quằn quại với đám lửa trên người. Lập tức, Nam chạy đến, cầm tay kéo thân hình đang bốc cháy ấy ra ngoài cho mấy người dân khác vừa chạy đến dập tắt lửa. Ngay sau đó, Nam quay lại đạp tung cánh cửa ở phía sau nhà. Cánh cửa bật mở, ông Đặng Văn Đức dắt đứa cháu nhỏ chạy thoát ra ngoài. Hai con trai của ông chạy phía sau, trên người đầy lửa. Nam chạy vào nhà, nơi lửa đang ngùn ngụt cháy, tìm thấy bà Hóa, vợ ông Đức, đang nằm bất động trong gian buồng. Cậu bế bà Hóa chạy ra, quần áo cậu bén lửa bốc cháy. Nam gục xuống khi vừa mang được nạn nhân cuối cùng ra khỏi biển lửa tàn khốc.

Căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. 7 người, trừ ông Đức và đứa cháu nhỏ được cứu ra trước, bị bỏng nhẹ, còn lại 5 người, kể cả Nam bị bỏng rất nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, trong đó vợ ông Đức và Trương Thái Bình phải chuyển ra Viện Bỏng trung ương.

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu 6 người thoát chết

Chiều 8.6, tại Viện Bỏng quốc gia, anh Bùi Văn Cường, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà (1 triệu đồng) và trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Vi Văn Nam, 16 tuổi, đoàn viên thôn Khe Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có hành động dũng cảm cứu sống 6 người thoát chết trong một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 22 giờ ngày 4.6 (Báo Thanh Niên đã đưa tin).

Bác sĩ Đỗ Như Tuấn, Chủ nhiệm khoa Người lớn (Viện Bỏng quốc gia), người trực tiếp chữa trị cho Vi Văn Nam cho biết: "Khi ra tới Viện, tình trạng của Nam rất nguy kịch, sốt cao khoảng 40 độ do phải di chuyển sau một chặng đường dài. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian điều trị Nam đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện sau 7 - 10 ngày". Được biết, Viện Bỏng quốc gia đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho đoàn viên dũng cảm Vi Văn Nam.

M.Dương

Tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nam vẫn tỉnh táo, nhưng không nói chuyện được. Trong số 3 nạn nhân đang nằm ở bệnh viện này (hai con trai ông Đức), Nam là người bị nặng nhất. Nam bị bỏng độ 2. Các bác sĩ tại đây cho biết anh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên phải mất một tháng điều trị mới có thể xuất viện được. Mẹ Nam là bà Phan Thị Nghị đến chăm sóc con tỏ ra lo lắng nhưng không buồn. "Bữa nó mới bị, thấy nặng quá, tui lo lắm bàn với chồng đưa con ra Hà Nội chữa trị, nhưng ngặt quá, lấy mô ra tiền chú. Bữa ni nó đỡ rồi, tui mừng vì nhiều người quan tâm đến cháu", chị nói.

Ba ngày qua, nhất là từ khi báo chí đưa tin về hành động dũng cảm của Nam, đã có rất nhiều người đến hoặc gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm, chia sẻ và động viên và hứa giúp đỡ mẹ con chị. Chiều qua, các bác sĩ bệnh viện cho biết, sáng 7.6, Viện trưởng Viện Bỏng quốc gia đã gọi điện vào, đề nghị chuyển Nam ra để điều trị, Viện sẽ điều trị miễn phí cho Nam. Đang trong mùa gặt, gia đình Nam bận làm mùa, nhưng cũng đang thu xếp để đưa cậu đi.

Một cán bộ xã Sơn Kim 2, nơi Nam cư trú, cho biết Nam là đoàn viên gương mẫu, đang sinh hoạt tại chi đoàn Khe Chè. Nam là con thứ tư. Nhà có 8 đứa con, cuộc sống dựa vào đồng áng nên rất nghèo. Một người chị của Nam đang theo học đại học, các em Nam đang học phổ thông. Nam phải bỏ học giữa chừng khi đang học cấp 2 để về lao động giúp bố mẹ. Bây giờ cậu vẫn là trụ cột chính trong gia đình.

Bà Xuân, người dân xóm Khe Chè nói với chúng tôi: "Nó (Nam) mà đến kịp thì nó can được thằng Bình (kẻ đốt nhà) không gây ra chuyện rồi". Trước đó, sau khi gây gổ với con trai ông Đức, Trương Thái Bình đã chạy đi mua 20 lít xăng rồi mang đến nhà ông Đức đe dọa đốt nhà. Có mấy thanh niên cùng xóm đứng ngoài cổng xem nhưng không ai kịp can ngăn.

Hình ảnh xả thân cứu 6 người của Vi Văn Nam là biểu tượng cho lối sống đẹp, là tấm gương cho thanh niên noi theo.

Bà Phạm Thị Lan trao tiền cho PV Thanh Niên nhờ chuyển đến Nam - ảnh: Khả Hòa

Bà Phạm Thị Lan tặng Vi Văn Nam 40 triệu đồng

Sau khi đọc bài báo Một thanh niên lao vào lửa cứu 6 người thoát chết số ra ngày 7.6, bà Phạm Thị Lan - Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị trường Dân lập Thanh Bình (192/12 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP.HCM) đã gọi điện thoại đến tòa soạn Báo Thanh Niên chia sẻ và khen ngợi hành động dũng cảm của Vi Văn Nam đồng thời tặng Nam số tiền 40 triệu đồng.

Bà Lan nói: "Tôi rất cảm kích trước hành động cao đẹp của một thanh niên dám lao vào lửa cứu 6 mạng người, nghĩa cử cao đẹp đó sẽ là tấm gương cho nhiều bạn thanh niên khác noi theo. Được biết, Nam sinh ra trong một gia đình nghèo, phải nghỉ học sớm lại là lao động chính trong gia đình nên tôi quyết định tặng em 30 triệu đồng để xây nhà và 10 triệu đồng làm vốn vì sau tai nạn sức khỏe của Nam sẽ kém đi. Tôi mong xã hội ngày càng có nhiều gương sáng như bạn Nam…".

Thiên Long

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.