Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Ở tuổi 98, anh hùng Tư Cang lần đầu được 'đứng giữa' Ba Đình năm 1945, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập qua kính VR.

Sáng 19.8, tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM), chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" chính thức khai mạc, đưa người dân "xuyên không thời gian" trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945 bằng công nghệ thực tế ảo.

Đeo kính VR, người tham dự có thể tương tác, di chuyển trong không gian 3D được phục dựng, hòa vào dòng người tại Quảng trường Ba Đình, ngước nhìn lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong những người đầu tiên trải nghiệm chương trình có đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63.

Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR- Ảnh 1.

Đại tá tình báo Tư Cang đeo kính VR "xuyên không" về năm 1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

ẢNH: THÚY LIỄU

81 năm sau, được "thấy cụ thể" thời khắc lịch sử

Năm 1945, ông Tư Cang vừa tròn 17 tuổi, tham gia Thanh niên Tiền phong tại Bà Rịa. Ngày 25.8.1945, thanh niên Nguyễn Văn Tàu cầm cây tầm vông vạt nhọn, hòa vào dòng người từ các làng kéo về tỉnh lỵ giành chính quyền.

Do ở cách xa Hà Nội, ông không thể có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày đặc biệt. Khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập chỉ đến với chàng trai 17 tuổi khi ấy qua chiếc radio.

Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR- Ảnh 2.

Các cựu chiến binh biệt động Sài Gòn trải nghiệm kính thực tế ảo tại chương trình

ẢNH: THÚY LIỄU

Sau 81 năm, công nghệ thực tế ảo giúp ông lần đầu được "đứng giữa" Quảng trường Ba Đình, chứng kiến cụ thể thời khắc mà mình từng chỉ được nghe kể lại.

"Cái này tốt quá. Năm đó tôi còn ở Bà Rịa, sự kiện diễn ra khi tôi 17 tuổi. Tôi chỉ nghe Bác Hồ đọc qua radio chứ đâu có được chứng kiến; bây giờ mới được thấy cụ thể", ông Tư Cang chia sẻ sau trải nghiệm.

Nhắc lại ký ức Cách mạng Tháng Tám, ông cho biết Hà Nội giành chính quyền ngày 19.8.1945, còn tại Sài Gòn và Bà Rịa là ngày 25.8.1945. Theo ông, việc tái hiện những dấu mốc ấy bằng công nghệ hiện đại giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng.

"Nói chung, tái hiện lịch sử như vậy là hay quá, nhắc lớp trẻ và mọi người nhớ lại lịch sử của ông cha mình", ông Tư Cang nói.

Đi qua nhiều dấu mốc của đất nước, người chiến sĩ tình báo năm xưa bày tỏ niềm vui khi vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định. Từ một đất nước từng ít được biết đến, Việt Nam đã giành độc lập, thống nhất và hiện tham gia nhiều hoạt động quốc tế, trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Cựu biệt động xúc động khi được "trở lại" quá khứ

Cùng tham gia chương trình, ông Nguyễn Đức Thọ, cựu chiến sĩ đơn vị 316 Đặc công biệt động thuộc Bộ Tham mưu Miền, không giấu được xúc động khi lần đầu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo.

Ông Thọ là người nổ phát B40 đầu tiên mở màn trận đánh cầu Rạch Chiếc năm 1975.

Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR- Ảnh 3.

Các cựu chiến binh đan tay nhau, thấy lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc

ẢNH: THÚY LIỄU

"Hôm nay, qua công nghệ thực tế ảo, tôi như trở thành một thành viên trong sự kiện lịch sử ngày 2.9.1945. Tôi cảm thấy rất sung sướng, xúc động và tự hào, nhất là khi nghe lời tuyên thệ", ông Thọ chia sẻ.

Theo ông Thọ, ngày 2.9.1945 không chỉ đánh dấu sự ra đời của một đất nước, một dân tộc độc lập mà còn thay đổi số phận của mỗi người dân Việt Nam. Từ thân phận người dân mất nước, chịu sự kìm kẹp của thực dân và chế độ phong kiến, mỗi người trở thành công dân của một đất nước độc lập, tự do.

Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR- Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (phải) cùng các đại biểu trải nghiệm kính thực tế ảo

ẢNH: THÚY LIỄU

Trước đây, ông chỉ có thể tìm hiểu thời khắc này qua báo chí, truyền hình và các tư liệu lịch sử. Với công nghệ VR, người trải nghiệm có cảm giác được bước vào chính không gian của sự kiện, thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát.

"Đây không chỉ là một hình thức truyền thông mà còn đưa con người trở lại quá khứ, khơi lại cảm xúc của những giây phút đặc biệt. Thế hệ trẻ đã sử dụng công nghệ mới để giúp mọi người xuyên thời gian, trở về với những dấu mốc lịch sử", ông Thọ nói.

Đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với lịch sử

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng việc tổ chức trải nghiệm tại Dinh Độc Lập mang một ý nghĩa đặc biệt.

Từ không gian gắn với dấu mốc đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, công chúng có thể "trở về" Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Hai địa danh, hai thời khắc cùng gợi nhắc hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Cường, TP.HCM là đô thị hiện đại, năng động và luôn hướng về tương lai, nhưng lịch sử, văn hóa vẫn là nền tảng tạo nên bản sắc, sức mạnh tinh thần và niềm tự hào của người dân.

Anh hùng Tư Cang 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR- Ảnh 5.

Người dân xếp hàng tại Dinh Độc Lập chờ vào trải nghiệm

ẢNH: THÚY LIỄU

"TP.HCM mong muốn thế hệ trẻ hôm nay không chỉ được học về lịch sử mà còn có cơ hội đến với lịch sử, hiểu lịch sử và cảm nhận những giá trị mà lịch sử để lại", ông Cường nhấn mạnh.

Việc ứng dụng công nghệ giúp những hình thức giáo dục truyền thống trở nên gần gũi, sinh động hơn, để lịch sử không còn là những câu chuyện xa xôi mà trở thành một trải nghiệm có thể cảm nhận và kết nối với đời sống hôm nay.

Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra từ ngày 19 - 21.8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, Báo điện tử VTC News phối hợp Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.

Trước khi đến TP.HCM, chương trình từng thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm tại Hà Nội trong năm 2025. Sau đó, chương trình được tổ chức tại Quảng Ninh và phục vụ hơn 3.000 người dân, du khách tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) vào tháng 5.2026.

Tại Dinh Độc Lập, chương trình mở cửa miễn phí từ 8 - 18 giờ, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người. Người dân có thể đăng ký trực tiếp tại cổng số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và mang theo căn cước công dân hoặc sử dụng VNeID để kiểm tra thông tin.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.