Anh là một mảnh trăng chiều - Thơ của Trương Anh Tú

03/09/2023 08:30 GMT+7

Anh là một mảnh trăng chiều
Chưa đêm đã sáng bởi yêu đất trời

Anh là một nửa đầy vơi
Đi qua đêm tối hát lời trời xanh

Anh là một mảnh trăng chiều - Thơ của Trương Anh Tú - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Nửa anh một nửa ngọt lành
Nửa anh bão tố
Nửa anh sóng trào

Nửa anh ở tận trời cao
Nửa trong cỏ biếc lặng vào đất nâu

Nửa anh mây trắng bạc đầu
Nửa anh lặng lẽ một màu tình yêu

Anh là một mảnh trăng chiều
Chưa đêm đã sáng

vì yêu suốt đời. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.