'Anh nói năm nay làm nhà nhưng lại bỏ 4 mẹ con mà đi'

03/10/2024 16:09 GMT+7

Cơn lũ ở sông Chảy (thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đêm 9.9 đã cướp đi chồng và cuốn trôi ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Toòng. Giờ đây, 4 mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Mất nhà, mất chồng

"Từ lúc bão đến giờ cháu mới quay lại đây. Cháu nhìn thấy, cháu buồn lắm! Bây giờ bố cháu mất rồi, ông cháu cũng không về nữa, chỗ này cháu ở từ bé đến lớn...". Đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của Bàn Văn Trường khi cùng mẹ là chị Lý Thị Toòng (33 tuổi) trở lại khu đất từng là ngôi nhà hạnh phúc của mình tại thôn Kho Vàng (xã Cốc Lâu, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

'Anh nói năm nay làm nhà nhưng lại bỏ 4 mẹ con mà đi'- Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình chị Toòng chỉ còn lại nền trên đất

ẢNH: TUẤN MINH

Thế nhưng, chỉ một trận lũ vào đêm 9.9 đã cướp đi tất cả. Giờ đây, ngôi nhà bên cạnh dòng sông Chảy chỉ còn lại nền đất và những vật dụng chẳng thể sử dụng được còn sót lại. Nỗi đau của chị Toòng càng nhân lên gấp bội khi chồng và bố cũng ra đi mãi mãi sau cơn lũ dữ.

Thi thể anh Bàn Văn Tiến (35 tuổi, chồng chị Toòng) đã được tìm thấy ở Yên Bái, cách nhà 150 km, do mưa lũ chia cắt đường đi, chị Toòng không kịp xuống nhận dạng. Anh Tiến được người dân địa phương an táng tại Yên Bái.

"Chồng tôi được tìm thấy ở Tô Mậu (H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái), sau khi xảy ra lũ được 4 ngày. Tôi nhìn thấy thi thể người dân ở dưới đấy chia sẻ trên Facebook và tôi có nhận dạng được khoảng 80% là chồng mình.

'Anh nói năm nay làm nhà nhưng lại bỏ 4 mẹ con mà đi'- Ảnh 2.

Chị Toòng bật khóc nức nở khi nghĩ về chồng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau đó, tôi có lấy số điện thoại và gọi dưới kia (Tô Mậu - PV) nhưng không có sóng không gọi được. Đến 8 giờ tối 12.9, tôi gọi được dưới kia thì họ bảo không có ai xác nhận thi thể nên họ chôn cất ở dưới đấy. Sáng hôm sau, tôi và các chú, các anh em trong gia đình đến nơi thì chỉ xem được hình ảnh và xác nhận hình ảnh trên điện thoại thôi chứ không nhìn thấy trực tiếp. Dù vậy, tôi vẫn nhận dạng chính xác là chồng tôi nên không cần xét nghiệm ADN nữa, còn bố chồng giờ vẫn chưa tìm thấy", chị Toòng nói.

Chân dung 2 trưởng thôn Làng Nủ và Kho Vàng: Những người hùng trong thảm họa

Dự định dang dở, các con nhỏ mồ côi cha

Sự ra đi đột ngột của anh Tiến khiến 3 người con Bàn Văn Trường (13 tuổi), Bàn Anh Tuấn (11 tuổi) và Bàn Thị Kiều Trang (9 tuổi) và con gái nuôi Đặng Thị Linh (11 tuổi) mồ côi cha. Giờ đây, chị Toòng sẽ vừa là cha, vừa là mẹ để nuôi dạy, chăm sóc các con và báo hiếu mẹ già.

Kể từ khi xảy ra biến cố đến nay đã gần 1 tháng nhưng chẳng đêm nào chị Toòng ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của người chồng lại xuất hiện trong đầu chị. Chị chẳng bao giờ ngờ được bữa cơm tối 9.9 là lần cuối cùng cả gia đình đầy đủ. Giờ đây, chị lại lo cho các con, tương lai của các con sẽ làm sao khi không có bố bên cạnh.

"Cả quả núi ở xã Nậm Lúc đổ xuống sông kêu to như tiếng mìn nổ, nó nắn dòng nước lũ chảy thẳng vào nhà tôi, cuốn phăng đi chồng, bố chồng và ngôi nhà. Lúc đó, gia đình tôi đang trú ở nhà chú trên đồi nên thoát nạn. 15 phút sau, tôi chạy xuống nhà xem thì không nhìn thấy cái gì cả. Tôi muốn tiến đến gần hơn nhưng chân tay bủn rủn, tức ngực và khó thở, chân không bước được nữa", chị Toòng kể lại sự việc lúc 23 giờ ngày 9.9.

'Anh nói năm nay làm nhà nhưng lại bỏ 4 mẹ con mà đi'- Ảnh 3.
'Anh nói năm nay làm nhà nhưng lại bỏ 4 mẹ con mà đi'- Ảnh 4.

Những vật dụng tại ngôi nhà còn sót lại

ẢNH: ĐÌNH HUY - TUẤN MINH

Nhặt những vật dụng còn sót lại, người phụ nữ 33 tuổi xót xa, ngôi nhà gỗ được dựng từ năm 2009. Năm 2015, khi kinh tế có chút dư dả, hai vợ chồng chị bắt đầu sửa lại trần, vách, lợp mái tôn rồi mua những vật dụng hết khoảng 200 triệu đồng. Hai vợ chồng cũng dự định năm nay sẽ bán đồi quế để lấy tiền xây một ngôi nhà ở riêng cùng các con. Nhưng dự định mãi là dự định.

"Anh nói năm nay sẽ làm nhà, gia đình 5 người chúng tôi sẽ ra riêng, các con sẽ hạnh phúc trong một mái ấm nhưng anh nói mà anh chưa làm được, anh bỏ lại 4 mẹ con rồi ra đi", chị Toòng chua xót.

Thời gian qua vắng chồng, chị Toòng cũng không giấu các con, chị đã nói với các con rằng "bây giờ bố không còn nữa, các con phải ngoan, các con phải nghe lời mẹ và học giỏi để mẹ đỡ vất vả". Tuy nhiên, những đứa trẻ lại không tin đó là sự thật và cho rằng "bố Tiến chưa mất đâu, bố đi làm xa ở đâu để kiếm tiền mua quần áo, sách vở cho con thôi. Mẹ nói dối con là bố đi làm như thế thôi", chị xúc động.

Trước đó, trận lũ lớn trên sông Chảy vào đêm 9.9 đã cuốn và làm hư hỏng hoàn toàn 10 ngôi nhà tại thôn Kho Vàng. Trận lũ cũng khiến 3 người mất tích và 2 người bị thương. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể, 1 người mất tích vẫn đang được tìm kiếm.

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, cho biết vụ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở thôn Kho Vàng là trường hợp không ngờ tới. "Toàn bộ lượng đất ở xã Nậm Lúc tràn xuống sông Chảy và tạo ra dòng nước đẩy sang bên kia sông kéo trôi nhiều nhà và 3 người xuống sông. Đây là sự việc không ai lường trước được", ông Hòa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.