Anh trai tâm thần đi khám bệnh ở TP.HCM rồi mất tăm, em gái cầu cứu

09/03/2024 09:35 GMT+7

Gia đình hốt hoảng tìm tung tích của anh Trương Lê Bảo Nhật (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bỗng mất tăm trong lúc được em gái chở đi khám bệnh.

Lo lắng chia sẻ với Thanh Niên, chị Bảo Vân (40 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), em gái của anh Nhật cho biết hôm 6.3, chị chở anh trai đến một bệnh viện trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5) khám bệnh viêm nướu răng. Sau đó, anh Nhật bỗng mất tăm, chị tìm khắp bệnh viện cũng như các khu vực lân cận nhưng không có kết quả.

Anh trai tâm thần đi khám bệnh ở TP.HCM rồi mất tăm, em gái cầu cứu- Ảnh 1.

Em gái tìm tung tích của ông Nhật

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Anh tôi bị bệnh tâm thần, tinh thần không ổn định. Từ lúc anh biến mất, tôi chạy đi tìm khắp nơi tới tận tối muộn nhưng vẫn không có nên phải cầu cứu cộng đồng mạng ai thấy thông tin về anh xin chỉ giúp. Thực lòng tôi lo lắng vô cùng, không biết anh tôi đi đâu, làm gì, ăn uống ngủ nghỉ ra sao”, chị bối rối.

Cô em gái cho biết khi đi, anh mặc áo thun đen, quần sọt đen, mang 2 dép khác nhau. Anh biệt tích trong khoảng thời gian từ 15 giờ chiều.

Gia đình tâm sự, anh Nhật bị bệnh tâm thần từ năm 18 tuổi, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần ở TP.HCM. Do mắc bệnh răng miệng, anh được chị Vân chở đi khám bệnh thì xảy ra sự việc.

Chị Vân nói thêm, mẹ chị mất cách đây không lâu, chỉ còn hai anh em gắn bó với nhau. Chị hy vọng có thể sớm tìm được anh trai để không phải lo lắng, mất ăn mất ngủ. Hiện tại, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ tin tức của anh Nhật, mong anh an toàn trở về với gia đình.

Ai có tin tức của anh Nhật vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0902.726.369. Vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.