Ảnh tự - bi kịch của thế giới thứ ba

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/02/2022 06:19 GMT+7

Có thể nói, trong các vở kịch về đề tài đồng tính , thì Ảnh tự (tác giả Lâm Phan Tín, đạo diễn Tùng Trần, Công ty Con Chim Xanh sản xuất, công diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM dịp đầu năm mới) là vở có ngôn ngữ đạo diễn rất rõ, có hiệu ứng nghệ thuật tốt.

Câu chuyện với bối cảnh cuối thế kỷ 19, thời mà người ta còn rất thành kiến với người đồng tính, thậm chí coi đó là ma quỷ chứ không phải con người. Cậu trưởng tộc Nguyễn Phúc Tuấn (Lê Sơn đóng) phải che giấu thân phận và phải cưới vợ theo lệnh của mẹ. Nhưng đến người vợ thứ ba mà cậu vẫn chưa có con nối dõi tông đường. Bi kịch càng tăng lên khi có sự xuất hiện của anh diễn viên tuồng…

Từ trái sang: Lê Hoàng Giang (vai Đắc Vọng), Lê Sơn (vai Phúc Tuấn), Kim Nhã (vai Tình Như) trong vở Ảnh tự

H.K

Chính anh kép Đắc Vọng (Lê Hoàng Giang đóng) đã làm Phúc Tuấn lộ rõ tình yêu và thân phận. Nhưng không ngờ có một âm mưu trả thù sâu độc đang được thực thi. Cuối cùng, người đau khổ là ai? Người của thế giới thứ ba? Hay người vợ lỡ chôn vùi tuổi thanh xuân? Hay bà mẹ phải chống đỡ với cả một nền gia phong lễ giáo? Ai dám bứt xiềng xích cuộc đời để sống thật với chính mình? Hay tất cả phải bị chôn vùi để đời sau ngậm ngùi thương cảm? Vở diễn khép lại với nỗi buồn quá khứ, và chút niềm vui khi hôm nay người ta đã biết cảm thông cho thế giới thứ ba.

Thật sự đề tài đồng tính cũng đã được sân khấu khai thác không ít, và khán giả biết chắc là sẽ có bi kịch, vấn đề là bi kịch đó được thể hiện như thế nào để đem lại hiệu ứng nghệ thuật, không rơi vào kiểu câu khách dễ dãi.

Ảnh tự quả là sang trọng trong cách trình bày, không có một nhân vật uốn éo nào, không có một cảnh lòe loẹt, sến súa nào. Duy chỉ có một lớp diễn khá táo bạo giữa hai nhân vật, nhưng đó là một điểm nhấn nghệ thuật cần thiết. Còn lại đều rất nhẹ nhàng, thậm chí xen thêm một lớp diễn tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo càng tăng tính thẩm mỹ và ẩn dụ cho nội dung của vở. Phúc Tuấn cũng như Hồ Nguyệt Cô, công phu tu luyện ngàn năm rồi chỉ trong phút yếu lòng của tình yêu mà mất luôn viên ngọc quý, hiện nguyên hình thân phận. Phúc Tuấn cũng vì Đắc Vọng mà mất tất cả danh vị, giàu sang, quyền lực, cả luôn sinh mạng. Nhưng cậu không hối tiếc - trước khi chết cậu đã mỉm cười.

Thiết kế sân khấu gọn nhẹ mà thẩm mỹ, giúp cho đạo diễn rất nhiều khi sử dụng mảng miếng dàn dựng, nhiều màn ước lệ và minh họa khá hay thay cho lời thoại. Cả trang phục cũng rất thanh lịch. Dàn diễn viên ngoài Lê Hoàng Giang và NSƯT Tú Sương nổi tiếng từ lâu, thì hầu như tất cả đều rất trẻ, rất mới. Lê Sơn vai Phúc Tuấn, Kim Nhã vai người vợ Tình Như là những điểm sáng đầy triển vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.