Các fan của Anne Hathaway, đặc biệt các cậu thiếu niên xôn xao bàn tán về thân hình bốc lửa của thần tượng. Giới quan sát cho rằng còn quá sớm để có thể nói rằng bộ phim sẽ giúp Annie thoát khỏi những vai diễn khuôn mẫu hay lại khiến cô tự "tàn phá" hình tượng bản thân.
Mặc cho các bậc phu huynh không khỏi "mắt chữ A, miệng chữ O" với những đoạn video clip ồn ào trên, vào ngày 15/11/2005, hãng Warner Bros vẫn sẽ phát hành 2 phiên bản DVD của Havoc ở hai cấp độ nặng, nhẹ khác nhau vào tùy thuộc về thời lượng những pha làm tình và bạo lực gây sốc. Búa rìu dư luận giờ đang tập trung phê phán những cảnh làm khán giả "tăng nhiệt" quá cỡ trong phim do Anne Hathaway thủ diễn. Trên các forum điện ảnh, đã xuất hiện không ít những câu thóa mạ nữ diễn viên trẻ, nhiều triển vọng của Hollywood này. Có người gọi đây là vụ "đột tử" của một nàng công chúa của Disney. Hoặc sẽ chẳng bao giờ Anne Hathaway còn thích hợp với những vai hiền thục và trong sáng nữa.
Không biết có phải do sức ép của dư luận hay không mà có tin đồn rằng nhiều cảnh "quá nóng" của Anna Hathaway sẽ bị cắt bỏ trong những bản DVD sắp phát hành. Những người khó tính từng xem những đoạn video rò rỉ trên mạng Internet phán rằng Havoc chẳng khác gì một phim khiêu dâm, mặc dù bộ phim có sự góp tay của đạo diễn Barbara Kopple (từng hai lần đoạt giải Oscar) và nhà biên kịch Stephen Gaghan (giải Oscar cho kịch bản phim Traffic).
Bộ phim Havoc kể về hành trình lầm lạc của 2 cô gái con nhà giàu Allison (Anne Hathaway) và Emily (Bijou Phillips) khi họ bước vào thế giới của các băng nhóm găngxtơ Mỹ La tinh ở phía Đông Los Angeles. Ban đầu, họ chỉ tò mò muốn tìm hiểu những cảm giác mới mẻ, nhưng càng về sau họ càng lún sâu vào vòng xoáy của bạo lực, ma túy để rồi cuối cùng trở thành gái điếm. Trong phim có nhiều lời thoại sử dụng ngôn ngữ đường phố, nhiều cảnh sex và đánh đấm. Theo ý kiến của một số khán giả Mỹ trẻ tuổi trên các diễn đàn điện ảnh, nội dung của bộ phim không xa lạ với những vấn đề họ đang đối mặt trong cuộc sống hằng ngày.
![]() |
Còn nhớ năm ngoái, Annie từng bộc bạch với báo giới rằng cô quyết định từ bỏ vương miện công chúa để tìm kiếm những vai diễn đa dạng và gai góc hơn. Cô tuyên bố sẽ khiến khán giả thay đổi hoàn toàn cái nhìn về mình với vai Allison trong Havoc. Ít nhất với những lời ra tiếng vào như hiện nay, cô đã đúng. Rõ ràng ở tuổi 23, Annie sẽ không thể ép mình cứ mãi ngây thơ, ngờ nghệch như Mia Thermopolis trong The Princess Diaries 1 & 2 hay cứ tưng tửng, nhí nhảnh như nàng Ella trong Ella Enchanted. Những vai đoan trang kiểu Madeline Bray trong Nicolas Nickleby cũng sẽ không thể giúp tên tuổi của Anne Hathaway tỏa sáng hơn.
Nhưng sự thay đổi nào cũng chứa ít nhiều rủi ro. Khán giả không phải bao giờ cũng sẵn sàng chấp nhận thành ý của diễn viên là đem đến cho họ những khẩu vị mới lạ. Annie chắc cũng phải học tập đôi điều từ trường hợp thê thảm của đàn chị Meg Ryan. Quá mỏi mệt với những vai tình cảm nhẹ nhàng, Meg nhận vai huấn luyện viên môn quyền Anh trong Against The Ropes cách đây 2 năm. Kết quả là cô bị báo chí dè bỉu không thương tiếc. Các nhà phê bình phim thậm chí còn phán xét: sự nghiệp của Meg đã đến lúc nên vứt vào sọt rác.
Chắc chắn rằng Anna Hathaway không quá già như Meg Ryan (nay đã 44 tuổi) để có thể mở cho mình những lối đi mới trong sự nghiệp. Việc hy sinh hình tượng của mình có thể khiến Annie mất đi một lượng fan. Những người bênh vực sự chọn lựa mới của Annie thì vẫn cho rằng Havoc là "cơ hội tốt" để cho cô mang hơi thở của "cuộc sống thực" vào trong vai diễn kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong Get Real (1999) (!).
Từng không ngần ngại thổ lộ ước mơ vươn tới nghệ thuật đẳng cấp cao, Anna Hathaway vẫn ấp ủ một ngày nào đó được chạm vào tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, đường đến đài vinh quang vẫn còn xa vạn dặm và đầy chông gai đối với một diễn viên trẻ như cô. Trong thời điểm hiện tại, Annie đang nỗ lực làm mới mình lần thứ hai trong bộ phim The Devil Wears Prada, dựa trên tiểu thuyết best-seller cùng tên của tác giả Lauren Weisberger.
Quỳnh Như

Bình luận (0)