Áo ấm mùa đông

16/11/2008 23:23 GMT+7

Mùa đông bắt đầu cũng là lúc nhiều nhóm tình nguyện trên cả nước bắt đầu các đợt vận động quyên góp ủng hộ người nghèo.

Cho một cái Tết yêu thương

Đã nhiều lần quyên góp ủng hộ và lên thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội III (tại Thụy An, Ba Vì, Hà Nội), các bạn tình nguyện viên của Câu lạc bộ Tháng Năm (Hà Nội) đã rất gắn bó với những em bé và cụ già thiệt thòi đang sống tại đây. Ở Thụy An, các em còn thiếu thốn nhiều, không đủ quần áo ấm để mặc vào mùa đông, không đủ đồ dùng cá nhân... 

Trong chương trình “Chung tay vì mùa đông Thụy An” diễn ra trong tháng 9 và 10 vừa qua, CLB đã quyên góp được  quần áo cũ, đồ chơi, vở và dụng cụ học tập, dụng cụ y tế, đồ ăn... chất đầy 1 xe tải. Tiếp tục “khí thế” trên, hiện CLB đang thực hiện chương trình “Tết yêu thương” nhằm mang đến cho Trung tâm Bảo trợ xã hội III Thụy An và Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Tây Đằng – Ba Vì, Hà Nội một cái tết ấm áp, yêu thương. Trong tháng 11 và 12, các bạn sẽ quyên góp quần áo cũ, dụng cụ y tế và dụng cụ vệ sinh, tiền để mua nhu yếu phẩm... và tất cả những vật dụng còn sử dụng được. 

Các bạn trẻ thành viên trang http://www.chatdocdacam.vn/ cũng đang cùng một số nhóm tình nguyện khác thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông 2008 – Chung tay vì đồng bào Thanh Hóa – Lào Cai”. Hai địa phương này còn có nhiều gia đình thiếu thốn, không đủ cái ăn, cái mặc, đặc biệt là trong mùa đông. Sau thời gian quyên góp trong tháng 11 và 12, nhóm sẽ đi thăm và trao quần áo, quà, thuốc men trực tiếp đến cho các gia đình nghèo, một số gia đình nạn nhân chất độc da cam tại một số bản tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa.

Nhận heo đất – Gửi yêu thương

Hàng ngàn chú heo đất sẽ được gửi tặng các bạn trẻ trong ngày hội “Nhận heo đất – Gửi yêu thương”  diễn ra sáng 23.11 tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM do nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức. Tại đây, các bạn sẽ nhận được những chú heo đất trang trí thật dễ thương, ngộ nghĩnh để bỏ vào những đồng tiền tiết kiệm. Những đồng xu này được dành để mua và chia sẻ hàng ngàn chiếc áo ấm cho trẻ em nghèo tại sóc Bom Bo, Đắk Nông, Bảo Lộc. Dự kiến ngày 14.12, nhóm sẽ hội thu heo đất và ngày 23.12 sẽ trao tặng áo ấm cho các em. 

Ngày hội “Nhận heo đất – Gửi yêu thương” năm ngoái đã thu hút hơn 700 bạn trẻ tham gia. Lê Trung Hải – Trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tâm sự: “Tụi mình mong muốn trong ngày hội của những chú heo đất năm nay, hàng ngàn heo đất sẽ đến với các bạn trẻ luôn sẵn sàng sẻ chia tình thương với cộng đồng, với những trẻ em nghèo vùng cao. Ngàn chiếc áo ấm xuất phát từ những đồng xu tiết kiệm của các bạn dành dụm trong heo đất sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong mùa đông 2008”. 

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.