Arsenal áp sát top 3

14/03/2012 03:55 GMT+7

Rạng sáng qua, bàn thắng ghi ở phút bù giờ thứ 5 của trung vệ người Bỉ Thomas Vermaelen đã giúp Arsenal đánh bại Newcastle 2-1 trên sân nhà Emirates (trước đó Ben Arfa ghi bàn cho Newcastle và Van Persie gỡ hòa cho Arsenal).

Rạng sáng qua, bàn thắng ghi ở phút bù giờ thứ 5 của trung vệ người Bỉ Thomas Vermaelen đã giúp Arsenal đánh bại Newcastle 2-1 trên sân nhà Emirates (trước đó Ben Arfa ghi bàn cho Newcastle và Van Persie gỡ hòa cho Arsenal).

Các “Pháo thủ” từ chỗ thua kình địch cùng thành phố Tottenham đến 10 điểm hồi cuối tháng trước, nay đã rút ngắn cách biệt một cách thần tốc xuống chỉ còn 1 điểm (52 so với 53 sau 28 vòng đấu) và thực sự đe dọa vị trí thứ 3 (đồng nghĩa với suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới) của đối thủ này.

 
Vermaelen và đồng đội ăn mừng bàn thắng quyết định giúp Arsenal đánh bại Newcastle 2-1 - Ảnh: Reuters 

Như vậy, ngoài 3 trận đấu cúp: gồm vòng 5 FA Cup thua Sunderland 0-2, 2 trận đi - về vòng 1/8 Champions League thua AC Milan 0-4 rồi thắng lại 3-0, thì ở giải Ngoại hạng Anh, Arsenal sau 3 trận thua liểng xiểng trong tháng 1 đã vùng dậy dữ dội trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 khi thắng liên tiếp 5 trận gần đây và hòa 1 để tăng tốc quyết liệt trên bảng xếp hạng. HLV Wenger là người vui nhất trước sự hồi sinh kỳ diệu của Arsenal, trong đó phải kể đến sự trưởng thành vượt bậc về điểm yếu cố hữu: Tâm lý thi đấu của các “Pháo thủ”, nay đã được trui rèn một cách đáng kể. Bên cạnh đó là sự trở lại ngoạn mục của Rosicky - tiền vệ người Czech vừa gia hạn hợp đồng mới với Arsenal - đã chơi thực sự thăng hoa thời gian gần đây, góp phần giúp thế công của “Pháo thủ” đa dạng và sắc bén hơn.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.