Cecilia ngoài vẻ đẹp lộng lẫy còn là cô gái có tư tưởng cấp tiến, nổi loạn. Tình yêu của Cecilia và Robbie vì thế đầy những đam mê thể xác…Khi vô tình chứng kiến những cảnh yêu đương nồng cháy của hai người, trái tim của Briony như vỡ ra vì ghen tức. Một hôm, cô bé Lola Quincey, em họ của hai chị em Cecilia, bị hãm hiếp trong đêm tối. Không ai, kể cả Lola, biết mặt hung thủ. Chỉ Briony khẳng định cô tận mắt thấy Robbie là thủ phạm. Bằng chứng Briony đưa ra là những bức thư tình đầy lời lẽ khêu gợi nồng cháy mà Robbie nhờ Briony chuyển cho Cecilia nhưng cô đã giấu đi. Cảnh sát và tất cả mọi người, trừ Cecilia, nhanh chóng quy kết Robbie có tội…Chỉ bằng một lời nói dối, Briony đã mãi mãi chia cắt Cecilia và Robbie. Rất nhiều năm sau, nhà văn nữ Briony Tallis mới dám thú nhận điều đó trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của bà, "Atonement" (Sự chuộc lỗi). Nhưng tất cả đã quá muộn...
Năm 2002, tiểu thuyết "Atonement" của nhà văn Anh, Ian McEwan đã được tạp chí Time bình chọn là tiểu thuyết hay nhất trong năm vì sự tinh tế tuyệt vời trong việc mô tả những góc khuất sâu kín của tâm hồn phụ nữ. Để chuyển tải sự tinh tế này lên phim, có lẽ đạo diễn Joe Wright là người phù hợp nhất vì Joe là mẫu đạo diễn theo chủ nghĩa duy mỹ hiếm hoi còn sót lại hiện nay. Do mắc bệnh khó đọc (dyslexic) nên Joe chủ yếu cảm nhận cuộc sống qua hình ảnh, màu sắc...Joe rất yêu hội họa, nên mỗi khung hình trong phim của ông đều phải đẹp như một bức tranh. Joe rất khó tính trong việc chọn kịch bản nên từ lúc bắt đầu làm phim vào năm 2005 đến nay, ông mới làm đạo diễn 3 phim (Atonement là phim thứ 2). Tất cả đều được đánh giá cao. Atonement cũng đã nhận được 4 đề cử tại Oscar 2008; đáng tiếc là chỉ được Oscar cho "Nhạc phim gốc hay nhất". Một chi tiết thú vị, bộ váy xanh mà Keira Knightley mặc trong Atonement đã đứng đầu danh sách 10 bộ trang phục trong phim đẹp nhất lịch sử điện ảnh, do độc giả tạp chí British InStyle và Sky Movies bình chọn.
N.C
Bình luận (0)