Âu cũng là... dự đoán

13/06/2012 03:46 GMT+7

Tại World Cup 2010, bạch tuộc Paul dự đoán đúng tuyệt đối kết quả 8/8 trận đấu. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể lý giải đó là vì Paul thật sự có khả năng tiên tri siêu nhiên đại tài hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, hay có bàn tay con người bày trò dàn xếp.

Tại World Cup 2010, bạch tuộc Paul dự đoán đúng tuyệt đối kết quả 8/8 trận đấu. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể lý giải đó là vì Paul thật sự có khả năng tiên tri siêu nhiên đại tài hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, hay có bàn tay con người bày trò dàn xếp.

Thế nên khi hàng loạt “nhà tiên tri động vật” đã và đang dự đoán ngược lần này, hãy đừng nói lời chê bai hay trách cứ. Hãy thay cảm giác hụt hẫng, thất vọng bằng lời cảm ơn, bởi nhờ có chúng, Euro 2012 có thêm nhiều màu sắc rực rỡ, sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Hơn nữa trong bóng đá, nhất là những giải đấu quy mô như Euro thì mọi thứ đều bất ngờ, khó đoán đối với cả con người, thường vượt qua sự mường tượng của mọi suy nghĩ để đem lại những cảm xúc thú vị nhất. Ngay Pele, Maradona và cả Platini biết bao lần trổ tài dự đoán mà có trùng khớp đâu.

Vì thế dẫu cho đến hết Euro, chẳng có “nhà tiên tri động vật nào” trở thành “truyền nhân” của Paul đi chăng nữa thì cũng hãy coi đó là điều bình thường, là lẽ dĩ nhiên bởi tất cả, âu cũng chỉ là... dự đoán.

Nguyễn Thanh Nam
(Khoa Môi trường và Bảo hộ
lao động, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM)

>> Croatia đè bẹp CH Ireland 3-1
>> Tây Ban Nha và Ý hòa nhau 1-1 ở trận mở màn bảng C
>> Chuyên gia dự đoán
>> Các chiến binh Athens quả cảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.