Avatar - Đồ vàng mã trang kim

07/01/2010 10:35 GMT+7

(TNTT>) Sau 17 ngày công chiếu rộng rãi trên toàn cầu, siêu phẩm điện ảnh Avatar của đạo diễn James Cameron đã vượt mốc 1 tỷ USD và trở thành phim vượt mốc đó trong thời gian ngắn nhất.

Hiện tại, mới chỉ có 5 phim thu nhập trên 1 tỷ USD ở các rạp, lần lượt là Titanic, The Lord of the Rings: The Return of the King, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Avatar, The Dark Knight.

Avatar sẽ vượt qua Titanic

Avatar có vượt qua mốc thu nhập kỷ lục 1,842 tỷ USD của Titanic tại các rạp để trở thành nhà vô địch tuyệt đối? Hoàn toàn có khả năng bởi theo thông lệ, các phim chiếu sang tuần thứ 3 đều giảm doanh số rất nhanh trong khi khán giả đến xem Avatar chỉ giảm 10% ở Bắc Mỹ, 4% ở các nước châu u. Tuần trước, trừ Sherlock Holmes, các phim khác đều bẹp dí trước Avatar. Tuần này, dù có các phim mới ra rạp như Leap Year, Daybreakers... nhưng Avatar vẫn thống trị.

Mặt khác, thu nhập của Avatar còn dễ tăng cao bởi ai đã đi xem phim này ở rạp chiếu 2 chiều (2D) sẽ còn đến xem lại nó ở rạp chiếu 3D. Mà vé vào rạp 3D bình thường đắt gấp gần 10 lần vé vào rạp 2D, vé vào rạp Imax 3D đắt gấp 18 lần vé vào rạp 2D.

Vì sao Avatar thành công vang dội?

 

Hành tinh của dân tộc tai nhọn...

Vì đây là bộ phim có kỹ xảo tân tiến nhất, và chi phí lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 300 triệu USD cộng với 150 triệu USD để làm chiến dịch marketing). Cái tên Cameron với các siêu phẩm ăn khách như Terminator, True Lies, Alien, Titanic là bảo chứng cho việc này. Khi làm Avatar, ông  còn có một cộng sự đáng nể khác là Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim The Lord of the Rings, giúp sức.

Cameron nói rằng ông đã dự định thực hiện bộ phim này ngay sau khi thành công với Titanic và phát hành vào năm 1999 nhưng công nghệ khi đó chưa bắt kịp với ý tưởng của mình nên ông cho hoãn lại. Sau khi xem bản nháp Avatar, hai tổ sư về kỹ xảo làm phim Steven Spielberg và George Lucas còn phải suy tôn Cameron vào vị trí tiên phong. Một cơn bão lời khen cũng đến với Cameron: “Tài năng của ông ấy lớn như những giấc mơ của ông ấy”, nhà phê bình Peter Travers của tờ Rolling Stone viết.

Yếu tố khác khiến Avatar thành công là nhờ chiến dịch marketing rất tốt. Ngay tuyên bố “chờ công nghệ phát triển bắt kịp ý tưởng của tôi” của Cameron đã là một chiêu thức marketing tuyệt vời. Các dịp chiếu trailer phim tại các rạp, sân vận động rất nhịp nhàng, tạo cho khán giả sự tò mò. Thậm chí ngày ra trailer đầu tiên 21.8.2009 còn được gọi là ngày “Avatar Day”, chưa có phim nào làm điều tương tự như vậy.

Giá trị nghệ thuật của Avatar?

 

Một cảnh trong phim Avatar

Nếu Avatar không có các hiệu ứng, kỹ xảo tiên phong, nó sẽ chết sau 2 ngày chiếu đầu tiên vì cốt truyện của nó chẳng có gì đặc sắc. Đó là một cuộc chiến kiểu khoa học viễn tưởng, một bài nói dông dài sáo rỗng về môi trường sinh thái và thêm vào đó một chút gia vị tình yêu. Có người mỉa mai rằng kịch bản này được Cameron lôi lên từ sọt rác của một đạo diễn nào đó. Có người đặt câu hỏi: Tại sao năng lực kể chuyện của Cameron không theo kịp năng lực sáng tạo của ông trong lĩnh vực kỹ xảo? Avatar chỉ là đồ vàng mã trang kim, dưới lớp vỏ hoành tráng là cái cốt ọp ẹp. 

Những người bảo thủ ở Mỹ thì nổi cáu với Avatar vì bộ phim này nói về thất bại, sự bất lực của quân đội Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang ở tình trạng nhạy cảm tại Iraq, Afghanistan, Sudan... Nhiều người còn chế giễu Cameron định trở thành một Al Gore (cựu phó Tổng thống Mỹ, nhà hoạt động môi trường tích cực) của Hollywood qua Avatar. Với cốt truyện như vậy, Avatar không thể mơ đến giải Oscar cho phim hay nhất. Cần nhớ là trong 81 giải Oscar qua, chưa có phim khoa học viễn tưởng nào giành được hạng mục cao quý nhất này.

Cách tạo hình của Avatar cũng bị phê phán dù Cameron đã rất công phu tạo ra hình ảnh, ngôn ngữ, văn hóa riêng cho dân tộc Navi trên hành tinh Pandora. Liệu mấy người bỏ tiền vào rạp chiếu 3D để thám hiểm một hành tinh của dân tộc tai nhọn, mũi tẹt, da xanh, tóc cuốn lọn... rồi vui vẻ về nhà mơ một giấc mơ đẹp?

Năm 2002, đạo diễn Andrew Nicol làm một phim khoa học viễn tưởng có tên S1m0ne nói về một đạo diễn điện ảnh nổi điên lên sau khi cô diễn viên ruột Simone được mình đưa lên rời bỏ mình. Để xóa đi nỗi thất vọng, ông sử dụng một chương trình vi tính tạo ra một diễn viên robot biết nghe lời nhưng thiếu cảm xúc tên S1m0ne. Thế giới điện ảnh có lẽ là ngày càng có nhiều những S1m0ne kiểu như vậy nếu những phim khoa học viễn tưởng như Avatar lên ngôi. Buồn hay vui?

Trí Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.