Tây Giang, đến cổng trời cuối cùng, trước mắt chúng tôi hiện ra cánh đồng lúa nước đẹp như tranh. Xa xa là những công trình bề thế như trường THCS Lý Tự Trọng, trụ sở UBND xã, trạm y tế thôn Arang 3 và đồn biên phòng 649. Không có điện lưới như dưới đồng bằng nhưng đồng bào C’tu ở Axan lại có thủy điện thắp sáng hằng đêm, hầu hết các nóc nhà có truyền hình vệ tinh ăng ten chảo và dòng nước mát đêm ngày tự chảy từ đỉnh núi về tận từng nhà.
![]() |
|
E lệ trẻ con C’tu trong đêm văn nghệ |
Tất cả đều của đất trời, do bộ đội biên phòng “sáng chế”, đồng bào xài thoải mái, không phải tốn tiền. Đặc biệt không có bệnh sốt rét ở Axan. Nếu ốm đau gì đã có y sĩ ở trạm xá, có bác sĩ biên phòng chữa trị. Ngày ở đây bắt đầu bằng những màn sương trắng, một số học sinh cưỡi ngựa đến trường. Khoảng 9 giờ mặt trời lên, mọi người đi thăm lúa, lùa bò dê đi ngoạm cỏ. Đêm xuống, không khí mát lạnh, trăng vàng bàng bạc, đất trời yên tĩnh, không cần màn, chúng tôi chìm vào giấc ngủ, êm ái tựa cõi tiên.
![]() |
|
Cây tà đin trên đồi trường Lý Tự Trọng |
Già làng Alăng Một, 76 tuổi, nói: “Từ 2 ha do bộ đội làm mẫu ban đầu, nay cả xã đã có 52 ha lúa nước. Làm lúa này lợi hơn lúa nương. Không phải du canh du cư, lang thang tìm chỗ mới trong rừng. Mùa lúa nào cũng đạt từ 4 đến 4,2 tấn/ha. Nhà nào cũng có thóc ăn thóc để. Không ít nhà dư cả trăm ang (1ang có 5kg), bán lại cho bộ đội biên phòng, ngược lại anh em giúp đồng bào lúa giống, bò nuôi, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, kể cả trồng cam, bưởi, nuôi cá trắm nuôi heo bạch...”
![]() |
|
Bưởi đồng bằng xanh trên đất bazan |
Theo bộ đội biên phòng 649, đồng bào Axan cực sạch với các kỷ lục: Nước sạch, rau sạch, cá sạch, thịt sạch, rượu sạch, gạo sạch, không khí sạch, chưa kể các đặc sản quý hiếm như mật ong rừng, đẳng sâm, ba kích, tà đin. Có thể vì thế, hầu hết trẻ con, người già C’tu ở Axan hồng hào, mập mạp hơn nhiều nơi khác. Họ sống chan hòa, thân ái, ít khi cãi cọ, say sưa. Một lý do khác: Do mỗi thôn chỉ có một điện thoại vệ tinh nên đồng bào không phải khổ tâm vì... cục a lô di động, tin nhắn loạn xạ như người thành phố. Họ gần như thoát tục và gần với cõi tiên...
![]() |
|
Axan trên đường xây dựng |
![]() |
|
Đường lên Axan vắt vẽo lưng trời |
![]() |
|
Đồng bào C’tu đi thăm lúa |
Đặng Ngọc Khoa






Bình luận (0)