Những ngày qua, bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, chủ doanh nhân ở TP.Tân An, Long An) bày quán bánh canh miễn phí tại khu vực mặt tiền của công ty và nhà ở của gia đình bà để chia sẻ với người dân trên đường về miền Tây đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa phục vụ, trò chuyện vui vẻ cho những người trên đường về quê đón Tết Ất Tỵ mà cần bữa ăn miễn phí từ tấm lòng của bà
ẢNH: B.B
Bà cho biết, toàn thể nhân viên công ty của bà đã nghỉ tết từ 3 ngày trước. Mỗi khi nhìn ra QL1, bà cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của những người lao động, sinh viên trên đường về miền Tây đón tết. Vì vậy, bà quyết định mở quán phục vụ miễn phí bánh canh, nước uống nhằm chia sẻ với bà con.
Quán phục vụ bà con từ xế chiều cho đến khuya. Mỗi tô bánh canh nóng hổi đều có đầy đủ khoanh giò heo, thịt heo và rau củ...
Bánh canh Long An miễn phí cho người về miền Tây đón tết

Bà Hoa ra tận lề đường mời thực khách vào quán để được phục vụ bánh canh miễn phí
ẢNH: B.B

Ngày 25.1 (26 Tết), quán bà Hoa phục vụ hơn 500 tô bánh canh miễn phí
ẢNH: B,B

Những người lao động trên đường về quê miền Tây đón tết cảm thấy rất ấm lòng vì được quán của bà Hoa phục vụ bánh canh, nước uống miễn phí
ẢNH: B.B

Trong 2 ngày qua, mật độ giao thông trên QL1, đoạn qua địa bàn Long An, lúc nào cũng đông nghẹt vì người dân về miền Tây đón tết
ẢNH: B.B
"Trong năm 2024, gia đình tôi là chủ doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về kinh tế thì tôi nghĩ rằng những người lao động xa quê làm ăn chắc cũng không dễ dàng gì. Tôi thấy mọi di chuyển bằng xe máy rất đông ngoài đường nên tôi mở quán bánh canh này với mong muốn chia sẻ, đồng hành với mọi người", bà Hoa bộc bạch.
Bình luận (0)