Bà cụ 96 tuổi bỏ trốn ngay trước phiên xử tội thời phát xít Đức

30/09/2021 21:14 GMT+7

Một bà cụ 96 tuổi tại Đức đã bỏ trốn ngay trước phiên tòa xét xử bà với cáo buộc hỗ trợ trong cuộc thảm sát hàng loạt tại một trại tập trung hồi Thế chiến 2.

Người phát ngôn Frederike Milhoffer của tòa án huyện Itzehoe, bang Schleswig-Holstein miền bắc Đức ngày 30.9 thông báo một nghi phạm 96 tuổi đã bỏ trốn ngay trước khi bị xét xử vì vai trò trong cuộc thảm sát hồi Thế chiến 2.
Nghi phạm là bà cụ Irmgard Furchner, bắt taxi rời khỏi nhà vào rạng sáng để đến một ga tàu. Theo Reuters, bà Furchner là nhân viên đánh máy tại trại tập trung Stutthof của phát xít từ năm 1943-1945. Bà bị cáo buộc tiếp tay cho cuộc thảm sát 11.412 người tại đây khi ghi lại mệnh lệnh của chỉ huy trại Paul-Werner Hoppe, người cũng bị kết tội đồng lõa giết người vào năm 1955.
Hiện chưa rõ bà cụ này đang ở đâu và lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ bà. Huyện Itzehoe nằm ở phần cực bắc Đức, cách biên giới Đan Mạch khoảng 100 km.
Bà Furchner bị cáo buộc phạm tội khi chỉ 18 tuổi nên bị xét xử tại phiên tòa dành cho lứa tuổi thiếu niên. Bà đã đề nghị tòa xét xử vắng mặt nhưng những cáo buộc không thể được đọc nếu bà không hiện diện tại tòa.
Bà Furchner là một trong nhiều người bị cáo buộc tiếp tay cho những vụ thảm sát tập thể thời Thế chiến 2. Những hung thủ chính ra lệnh hoặc trực tiếp ra tay gây án đã bị xét xử nhưng những người đóng vai trò phụ như bà Furchner vẫn chưa bị xử tội cho đến tận những năm 2000.

Hình ảnh hiếm về "trại tử thần" của phát xít Đức, 75 năm sau ngày giải phóng

Hồi năm 2016, tòa án tuyên phát 4 năm tù đối với ông Oskar Groening vì tội đồng lõa giết người vì vai trò từng ghi vào sổ sách những món đồ giá trị của những người bị đưa đến trại thảm sát. Ông Groening qua đời trước khi thụ án.
Năm 2020, ông Bruno D. (93 tuổi) bị kết tội tiếp tay cho việc thảm sát 5.230 với vai trò là lính canh tại Stutthof. Trại Stutthof nằm gần thành phố Gdansk, ngày nay thuộc Ba Lan. Khoảng 65.000 người thiệt mạng trong trại tập trung này từ năm 1939-1945 vì đói, bệnh tật và bị đưa vào phòng hơi ngạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.