Bà cụ chật vật nuôi 2 con tật nguyền và 1 cháu nhỏ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/10/2023 07:46 GMT+7

Đã qua tuổi 70, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trường Thọ, xã Quảng Tiên, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) đang nặng gánh nuôi 2 người con tật nguyền và 1 đứa cháu thơ dại…

Người dân thôn Trường Thọ không còn xa lạ về hoàn cảnh quá đỗi cơ cực, bất hạnh của bà Quy. Ở tuổi ngoài 70, bà chưa hề được ngơi nghỉ. Mắt mờ chân yếu nhưng bà vẫn cố bươn chải để nuôi nấng, chở che cho con cháu của mình.

Chồng bà Quy đã mất, 6 người con đi làm ăn tứ xứ và cực khổ, 2 người con đang ở với bà thì lại tật nguyền. Trong đó, anh Đinh Văn Huê năm nay 37 tuổi nhưng chưa bao giờ đứng dậy được, chỉ biết bò lết ngay từ khi sinh ra. Không những vậy, anh Huê cũng chỉ có biểu cảm duy nhất là… cười. "Huê lớn chừng nào thì tôi cực chừng đó. Bởi từ việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh… cũng phải cần đến tay tôi", bà Quy mếu máo.

Bà cụ chật vật nuôi 2 con tật nguyền và 1 cháu nhỏ  - Ảnh 1.

Bà Quy bên anh Huê và đứa cháu nhỏ dại

NGUYỄN PHÚC

Người con còn lại là chị Đinh Thị Hoa, năm nay 30 tuổi, đầu óc cũng không bình thường. "Thà nó chỉ biết cười, vô tri như thằng Huê thì tôi còn bớt khổ tâm. Đây nó lúc tỉnh lúc mê. Lúc lên cơn, nó đuổi đánh tôi, đến mâm cơm dọn lên rồi nó cũng hất văng tung tóe", bà Quy nói trong nước mắt.

Bất hạnh càng gia tăng khi chị Hoa quen một người đàn ông cũng không bình thường và sinh ra cháu trai tên là H.V.H, năm nay 2 tuổi. Sau ngày chào đời, H. không mấy khi được mẹ ruột chăm bẵm mà hết thảy đều do một tay bà Quy ẵm bồng.

Giờ đây, nhà 4 miệng ăn nhưng trông chờ hết vào 2 sào ruộng sâu và khoản trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng/tháng dành cho đối tượng tật nguyền. "Thời này mà có người thiếu ăn thì cũng hiếm. Nhưng nhà tôi có lúc cũng nhịn đói qua bữa. Giờ đây, thằng H. là động lực sống của tôi. Tôi chỉ ước sống thêm được chục năm, nuôi cho cháu nó cứng cáp và mong nó không như mẹ, như cậu của nó là mãn nguyện xuôi tay", bà Quy nói.

Chị Trần Thị Toàn, Bí thư Xã đoàn Quảng Tiên, cho biết gia đình bà Quy thuộc diện hộ nghèo của địa phương. "Nếu có khoản ủng hộ, từ thiện nào của trên đưa về hay của các nhà hảo tâm cho, hộ bà Quy luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Nhưng sự giúp đỡ này không thể thay đổi được cảnh sống cơ cực của bà Quy, các con và cháu", chị Toàn bùi ngùi. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Quy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Quy trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.