Bà mẹ yêu con

24/03/2008 23:20 GMT+7

Tại giải Cánh diều năm 2007 diễn ra vào đêm 9.3.2008 ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), nữ diễn viên Hạnh Thúy đi cùng ông xã và một bé gái xinh xắn. Gặp ai, cô cũng hồ hởi chỉ vào "cô công chúa" bé bỏng và giới thiệu: "Con gái em nè".

Bà mẹ trẻ rất hạnh phúc, và cũng đang bận rộn với công việc diễn xuất trong hai phim truyền hình dài tập Tuổi yêu, Dòng sông định mệnh và một vai trong vở Mưa giữa cuộc tình tại Nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, TP.HCM. Hỏi vì sao "sung sức" đến vậy, cô cười: "Hậu phương ủng hộ hết mình, phải cố gắng sự nghiệp thôi".

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.