'Bà Năm Lẫm' của 'Tiếng sét trong mưa' tái xuất màn ảnh nhỏ

Từng được khán giả nhớ đến với vai bà Năm Lẫm trong 'Tiếng sét trong mưa', Hà Phương Thương trở lại màn ảnh nhỏ qua một vai diễn mang màu sắc đời thường, gửi gắm câu chuyện về lòng tốt giữa những con người xa lạ.

Trong series Phim ngắn cuối tuần phát sóng trên đài THVL, tập Giúp người giữa trưa, Hà Phương Thương hóa thân thành bà Trà, một phụ nữ có điều kiện nhưng luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Trải qua nhiều va chạm trong cuộc sống, bà hình thành tâm lý đề phòng, cho rằng phía sau sự giúp đỡ của người khác thường có thể là một mục đích nào đó.

Tâm lý ấy bắt đầu thay đổi khi chiếc xe của bà Trà gặp sự cố giữa đường. Trong lúc loay hoay, bà nhận được sự giúp đỡ của Tư Hữu, một người chạy xe ba gác. Không đặt điều kiện hay mong chờ được đáp trả, hành động chân thành của anh khiến bà Trà dần thay đổi cách nhìn.

Bà Trà sau đó lại chủ động giúp đỡ vợ Tư Hữu khi cô rơi vào tình huống nguy cấp lúc vượt cạn. Câu chuyện kết thúc khi những con người vốn xa lạ tìm thấy sự đồng cảm và tiếp tục trao cho nhau sự tử tế.

'Bà Năm Lẫm' của 'Tiếng sét trong mưa' tái xuất màn ảnh nhỏ - Ảnh 1.

Hà Phương Thương trong vai bà Trà, nhân vật luôn dè chừng trước sự giúp đỡ từ người khác

Ảnh: Series Phim ngắn cuối tuần

Chia sẻ về nhân vật, Hà Phương Thương cho rằng sự cảnh giác của bà Trà không phải tâm lý xa lạ trong cuộc sống hiện nay. "Sống ở thời buổi này, người ta dễ sinh ra tâm lý đề phòng. Ra đường thấy người gặp nạn, muốn chìa tay ra nhưng lại sợ lừa lọc, sợ liên lụy", nữ diễn viên cho biết.

Theo Hà Phương Thương, nét tính cách này khiến bà Trà trở nên gần với đời sống. Dù vậy, nhân vật vẫn có cơ hội thay đổi khi trực tiếp nhận được một sự giúp đỡ không vụ lợi. “Tôi vẫn tin, điều tử tế luôn có một sức mạnh lan tỏa âm thầm. Chỉ cần mình chịu bước qua sự hoài nghi ban đầu để trao đi sự chân thành, mầm tốt sẽ tự nảy nở”, chị chia sẻ.

Bài học đầu tiên về lòng tử tế từ mẹ

Câu chuyện về việc giúp người không toan tính trong phim cũng gợi Hà Phương Thương nhớ lại bài học đầu tiên về lòng tử tế từ mẹ. Nữ diễn viên kể khi còn nhỏ, chị thường thấy mẹ sẵn lòng giúp đỡ, cưu mang những người xung quanh. Từng có lần nữ diễn viên hỏi mẹ: “Mẹ giúp người ta nhiều vậy, sau này người ta có trả lại cho mẹ không?”.

Câu trả lời của mẹ khi ấy trở thành điều Hà Phương Thương ghi nhớ suốt nhiều năm: làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, chứ không phải để chờ người khác trả ơn.

'Bà Năm Lẫm' của 'Tiếng sét trong mưa' tái xuất màn ảnh nhỏ - Ảnh 2.

Hà Phương Thương tiếp tục gắn bó với màn ảnh qua những vai diễn đa dạng

Ảnh: Series 'Phim ngắn cuối tuần'

Bước vào cuộc sống trưởng thành, Hà Phương Thương vẫn giữ quan niệm ấy trong công việc và cách đối đãi với mọi người. Nữ diễn viên cũng đưa hai con trai cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Thay vì chỉ dạy con bằng lời, cô muốn các con trực tiếp trải nghiệm những chuyến đi, tự cảm nhận giá trị của việc sẻ chia và giúp đỡ người khác.

Những trải nghiệm trong đời sống cũng trở thành chất liệu để Hà Phương Thương thể hiện vai bà Trà. Nhân vật ban đầu sắc sảo, dè chừng nhưng dần thay đổi sau khi nhận ra rằng không phải mọi sự giúp đỡ đều đi kèm một toan tính.

Hà Phương Thương từng theo học Trường nghệ thuật Sân khấu 2 TP.HCM, nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, chị tạm gác công việc diễn xuất để chăm lo cho gia đình.

Khoảng 20 năm sau, nữ diễn viên mới trở lại với phim ảnh. Hà Phương Thương góp mặt trong nhiều tác phẩm như Đi qua mùa mưa, Đoạn trường nam ai, Người thừa kế không danh phận, Chạm khẽ vào giấc mơ, Sự trở về của tử tù, Bẫy tình kẻ thế thân...

Đáng chú ý, vai bà Năm Lẫm trong Tiếng sét trong mưa giúp Hà Phương Thương được đông đảo khán giả biết đến. Nhân vật này cũng trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại với nghề diễn của cô.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.