Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10

Đình Huy
Đình Huy
08/06/2024 08:28 GMT+7

Sáng 8.6, gần 106.000 học sinh Hà Nội làm bài thi môn ngữ văn, chính thức bước vào cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập.

6 giờ 40 ngày 8.6, bà Nguyễn Thị Tịnh (73 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng con gái, con rể và cháu ngoại có mặt tại Trường THCS Yên Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp sức cho cháu ngoại Thảo Nguyên bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 - 2025.

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tịnh động viên cháu ngoại trước khi vào phòng thi

ĐÌNH HUY

Trước khi Thảo Nguyên bước vào phòng thi, bà Tịnh cùng 2 con dặn dò và có những cử chỉ thân mật để động viên tinh thần cháu. "Cố gắng làm bài tốt cháu nhé, 9 năm trồng cây đến giờ hái quả đạt như ý muốn", bà Tịnh nói với cháu.

Cách đây khoảng 1 tuần, bà Tịnh đã vượt quãng đường gần 400 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để động viên, chăm sóc cháu trước kỳ thi quan trọng. Bà cho biết, trong 1 tuần ở Hà Nội, bà thường xuyên nấu cơm, động viên cháu ngoại. Cùng với đó, tâm sự với cháu về mọi điều trong cuộc sống.

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 2.

Thảo Nguyên nhận được sự tiếp sức rất lớn từ gia đình

ĐÌNH HUY

"Sáng nay cả nhà tôi dậy sớm và cùng đưa cháu đến điểm thi. Tôi chúc cháu làm bài thi thật tốt, đạt kết quả như ý muốn. Đợi cháu thi xong tôi sẽ về quê", bà Tịnh cười nói.

Giống như bà Tịnh, sáng nay, rất đông phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THCS Yên Hòa. Những cái bắt tay, ôm hôn, lời chúc của cha mẹ và không quên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi con bước vào kỳ thi quan trọng.

Đưa con đến điểm thi, chị Lan Hương lật dở các giấy tờ quan trọng ra rồi dặn dò con gái: "Con nhớ cầm giấy tờ, bút, đồ dùng học tập. Sáng nay thi văn bình tĩnh làm bài con nhé!". Trong túi đồ dùng có thêm túi may mắn trước đó cô giáo con gái đến gửi tặng với mong muốn các học trò của mình đạt kết quả tốt.

Người mẹ cho biết, sáng nay chị dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho con. Sau đó, chị gọi con gái Khánh Linh dậy chuẩn bị để kịp giờ đến điểm thi. Trước khi bước vào môn thi đầu tiên, chị ân cần dặn dò, hy vọng con sẽ có kết quả tốt nhất.

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 3.

Các phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THCS Yên Hòa sáng nay

ĐÌNH HUY

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 4.
Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 5.
Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 6.
Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 7.

Những cái ôm, đập tay để động viên sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng

ĐÌNH HUY

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 8.

Người mẹ ân cần đưa nước cho con trai sau khi dừng xe

ĐÌNH HUY

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 9.

Người bố tháo đồng hồ của mình đeo cho con, giúp con phân chia thời gian để hoàn thành bài thi

ĐÌNH HUY

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 10.

Người mẹ dành cho con gái cái hôn ấm áp

ĐÌNH HUY

Bà ngoại vượt 400 km ra Hà Nội 'tiếp lửa' cho cháu ngoại thi vào lớp 10- Ảnh 11.

Nam sinh bị gãy chân phải dùng nạng để vào phòng thi

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.