Ba người tử vong tại phòng trọ: 'Tối còn cười nói, mà sáng nay đi rồi !'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/05/2022 12:48 GMT+7

Không khí tang thương bao trùm cả dãy trọ ở P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nơi xảy ra vụ 3 người trong gia đình tử vong, một người còn lại đang hôn mê sâu, nguy kịch.

“Cả gia đình đi rồi !”

Tối 18.5, căn phòng cuối của dãy trọ ở khu phố 6 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) không một ánh đèn, không khí tang thương bao trùm. Căn phòng bị niêm phong tạm thời, chiếc xe máy của gia đình nạn nhân dựng trước phòng cũng được giăng dây niêm phong.

Ba người tử vong, một người nguy kịch trong phòng trọ tại Thủ Đức

Ngoài đường, cơn mưa chiều bắt đầu rơi nặng hạt. Chốc lát lại có người che dù, mặc áo mưa, thậm chí có người ướt nhẹp cả người vì mưa, vẫn ghé lại nơi đây, chen vào dãy trọ hẹp xin gửi tiền biếu gia đình 4 nạn nhân xấu số.

“Đau thương lắm cậu ơi! Phá cửa xông vào ai nấy cũng chết điếng khi chứng kiến vụ việc. Tối đó còn cười nói với nhau mà sáng nay mọi chuyện đã…”, anh Minh Thắng (hàng xóm ở cạnh phòng trọ của gia đình nạn nhân) bàng hoàng kể lại.

Căn phòng trọ nơi gia đình ông K. gặp nạn nằm sâu trong dãy trọ

TRẦN DUY KHÁNH

Theo người dân khu vực, cả gia đình 4 người gồm ông L.V.K. (45 tuổi, quê Bình Thuận), bà N.T.L. (44 tuổi, vợ ông K.) cùng con gái lớn L.T.K.L. (21 tuổi) và con trai út L.Q.H. (14 tuổi) vào TP.HCM sinh sống và ở trọ tại đây từ 5 năm trước. Cả gia đình ông K. sống hòa thuận, chan hòa và thường xuyên quan tâm đến mọi người xung quanh nên rất được hàng xóm yêu mến.

Chị Bùi Vân (bạn thân của bà N.T.L.) không nén được nước mắt khi nhắc đến buổi sáng kinh hoàng: “Gia đình họ đi rồi, chị L. đi rồi. Gia đình chị ấy sống tình cảm lắm, ai ở đây cũng thương, tại sao tai nạn lại ập đến như vậy. Trong một đêm, tôi mất người bạn thân, hàng xóm mất đi những người thân thương”.

Cùng ngày, các bạn hàng của chị L. ở chợ Tân Định (Q.1) hay tin đã tìm đến căn trọ nhỏ xin gửi tiền lo hậu sự và mong được nhìn mặt chị L. lần cuối. Một người trong nhóm xúc động: “Sớm nay, trước khi đi chợ, chồng tôi căn dặn ra chợ Tân Định mua cá hấp của chị L. Thế nhưng chờ mãi không thấy chị ấy đâu. Đến trưa thì hay tin, thương tâm quá”.

Trong khi đó, ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh N.T., bạn trai của chị L.T.K.L., chốc chốc lại nhìn về phía bạn gái đang hôn mê, thở máy. Anh T. cho biết, bình thường anh và K.L. cùng em H. ở riêng phòng kế bên, vợ chồng ông K. ở riêng. Đêm qua (18.5), không hiểu tại sao K.L. và em H, về bên cha mẹ ngủ thì xảy ra vụ việc.

Anh N.T cho biết thêm, hiện vẫn chưa biết tình hình sức khỏe bạn gái như thế nào. “Làm sao chịu nổi cú sốc khi bỗng dưng mất đi cha, mẹ và em trai”, anh N.T. chia sẻ.

"Khi đi 4 người lành lặn, nay về 3 thi thể"

Hằng ngày, cứ 2 giờ sáng là vợ chồng ông K. thức dậy để chuẩn bị đi bán cá hấp. Bà N.T.L (vợ ông K.) chở cá hấp lên chợ Tân Định để bán, còn ông K. thì bán ở chợ Phước Bình (TP.Thủ Đức). Chị L.T.K.L. (21 tuổi) làm công nhân dệt may còn cậu con trai út L.Q.H. (14 tuổi) làm việc tại một cửa hàng mắt kính, phụ giúp ba mẹ chi tiêu sinh hoạt

Căn phòng trọ, nơi xảy ra vụ việc 3 người trong gia đình tử vong, đã được phong tỏa

TRẦN DUY KHÁNH

“Dãy trọ này tuy chật hẹp, nhưng cứ chiều tối là rộn ràng lắm. Đặc biệt mùi cá hấp từ cuối dãy trọ của gia đình anh K. làm ai cũng phát thèm. Nay gia đình ảnh đi rồi, khu trọ cũng chẳng ai buồn nói với nhau lời nào. Tội nghiệp thằng nhỏ, vừa ngoan vừa giỏi, mới 14 tuổi mà”, anh Cương (hàng xóm) nghẹn ngào.

Chờ hoàn tất khám nghiệm tử thi của vợ chồng ông K. cùng cháu H. tại Bệnh viện An Bình (Q.5), ông Tuấn (anh ruột của ông K.) và người thân nhiều lần khóc ngất, đứng không vững phải nhờ người dìu dắt đi.

Ông Tuấn nghẹn ngào: “Gia đình của em trai tôi 4 người đưa nhau lên Sài Gòn mưu sinh với mong muốn cuộc sống đỡ phần khổ cực. Ở quê, mẹ già đã mất cách đây 1 năm, chỉ còn ba. Thi thể con trai, con dâu và cháu nội ông ấy đang nằm trong nhà xác, cháu gái thì chưa rõ tình hình. Chúng tôi chưa dám báo tin với ông cụ. Khi đi 4 người lành lặn, nay về 3 thi thể, đau lòng quá”.

Gia đình ông K. bịt hết các lỗ thông gió trong phòng trọ để dùng máy lạnh

TRẦN DUY KHÁNH

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 18.5, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể cả 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Người thân, bà con của ông K. sinh sống và làm việc ở TP.HCM cùng về quê nhà ở H.Tuy Phong, Bình Thuận để tiễn đưa 3 nạn nhân về với đất mẹ.

Hàng xóm cũng đã tổ chức quyên góp, lo chi phí mai táng và hỗ trợ xe cứu thương miễn phí chở thi thể ông K, bà N.T.L. và con trai về quê.

Điều tra vụ 3 người tử vong, một người nguy kịch tại phòng trọ

Tối 18.5, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong, 1 người nguy kịch được phát hiện trong phòng trọ trên đường số 6 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) vào sáng cùng ngày.

Cả 4 nạn nhân được xác định trong một gia đình, gồm: ông L.V.K, bà N.T.L, em L.Q.H (14 tuổi, là học sinh) đã tử vong. Chị L.T.K.L (21 tuổi, công nhân, là con gái của vợ chồng ông K.) nguy kịch hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy nghi ngộ độc khí CO.

Theo Công an TP.Thủ Đức, sáng 18.5, người dân sống tại khu trọ ở đường số 6 phát hiện phòng của gia đình ông K. có dấu hiệu bất thường. Nhiều người gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên phá cửa xông vào, phát hiện gia đình 4 người nằm bất động, cơ thể tím tái nên đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng 3 người đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.