Có mặt tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Đức chiều ngày 24.1, chị Nguyễn Thị Hương Xuân người nhà của hai bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa B. và Nguyễn Thanh Đ. bị ngộ độc thức ăn cho biết: “Trưa này hai em tôi đã đến chợ nhỏ ở thị trấn Ngãi Giao mua bánh bò nướng nhân dừa về nhà ăn. Sau đó gần một tiếng đồng hồ thì hai đứa bị đau bụng và nôn mửa nên gia đình đưa vào TTYT cấp cứu”.
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu hai người em của chị Xuân đã ổn định và có thể nói chuyện được. Trường hợp của anh Lê Hoàng Phong, SN 1980 ngụ xã Lâm San (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cũng ăn bánh bò nướng nhân dừa của người bạn Nguyễn Văn Dũng làm chung mua từ chợ Bình Giã, huyện Châu Đức, sau đó cả hai cùng bị sốt, ói mửa.
![]() Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn - Ảnh: Thanh Long - Xuân Thắng |
Riêng anh Phong được phát hiện chậm nên khi đến cấp cứu trong tình trạng bị sốc nặng, không thể đo được huyết áp, mạch nhanh, không nói chuyện được. Các bác sĩ phải truyền cùng lúc hai chai nước biển và mãi đến sau khi được truyền tất cả 6 chai nước biển anh mới có thể nói chuyện trở lại.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23.1 TTYT huyện Châu Đức cũng đã tiếp nhận 4 trường hợp khác cùng bị ngộ độc do ăn bánh bò nướng nhân dừa. Theo tìm hiểu của chúng tôi tại tiệm bánh của chị N. thuộc khu vực chợ nhỏ thị trấn Ngãi Giao: Chị N. đã lấy loại bánh này từ một người phụ nữ ở huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Người này thường xuyên về Châu Đức bỏ mối bánh bò nướng nhân dừa và một số loại bánh khác cho chị bán. Hiện người phụ nữ và chủ cơ sở sản xuất bánh này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác định rõ tên tuổi và địa chỉ.
Thanh Long - Xuân Thắng

Bình luận (0)