Rời VN năm 1990 diện đoàn tụ gia đình, bác sĩ Hoàng Anh Dũng nhanh chóng hội nhập đời sống xứ người. Song, việc kiếm sống và để có tiền ăn học ở vương quốc Bỉ chẳng dễ dàng.
Anh gần như tay trắng làm lại từ đầu. “Tôi làm việc quần quật. Từ rửa chén đến chạy bàn. Lấy ngày nuôi đêm. Đã vậy, cũng không yên.Tổ trưởng nhà hàng từng cho tôi nghỉ việc vì theo anh ta, tôi là bác sĩ, mỗi lần gọi tôi làm việc, anh thấy kỳ cục quá! Lần khác, một viện dưỡng lão nhận tôi vào phụ việc với điều kiện dọn thêm toilet, tôi cũng ừ. Cứ vậy, tôi cày liên tục cho đến khi được một bệnh viện nhận vào làm việc. Từ đó, tôi vừa đi làm ban ngày, ban đêm đi học cho đến lúc ra trường”.
Anh còn nhớ, khi đăng ký đi học lại, thay vì phải mất 13 năm để lấy bằng bác sĩ và bác sĩ ngoại khoa, đã được Hội đồng Y khoa của Bộ Y tế Bỉ miễn giảm 8 năm do nhờ anh đã tốt nghiệp Đại học Y và có thời gian làm việc thực thụ 10 năm tại Việt Nam. Ra trường, anh làm bác sĩ tự do và trực cấp cứu tại các bệnh viện tư với thù lao kha khá.
Sau đó, bệnh viện Erasme thuộc Đại học ULB tuyển bác sĩ ghép tạng dưới cơ hoành, anh cùng ba đồng nghiệp người Bỉ được nhận vào thử việc. Sau hai năm, bệnh viện nhận chính thức một mình anh. Đến tháng 4/ 2004, bác sĩ Hoàng Anh Dũng được ban giám đốc bệnh viện bổ nhiệm làm phó khoa phụ trách ghép thận- tụy tạng.
![]() Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (bìa phải) cùng các đồng nghiệp VN - Ảnh do BS HAD cung cấp |
Trên cương vị này, anh vẫn phải làm việc cật lực để dành thời gian trở về giúp đỡ quê nhà. Khi là những cuộc bay đi bay về chuyển giao kỹ thuật ghép thận, khi là những container trang thiết bị, dụng cụ y tế mà anh vận động được gửi theo tàu biển về Việt Nam. Cũng tại đây, anh tiếp tục đào tạo thêm bốn bác sĩ nữa để cùng anh gánh vác công việc và bắt tay thực hiện tâm nguyện chia sẻ kinh nghiệm và sở học cho ngành y tế Việt Nam.
Trước thềm Tết Nguyên đán, anh e- mail về: “Tôi vừa về lại Bỉ sau chuyến công tác dài ngày. Giảng bài tại bệnh viện Sidi Bel Abbes (Algerie) và ghép thận cho hai cháu bé người Angériens. Đây là đơn vị ghép thận nhi khoa đầu tiên của Angérie mà tôi vừa giúp đỡ thành lập. Tôi cũng vừa đi Tunis (Tunisie) để báo cáo khoa học đến 10/12/2006. Tôi dự định sẽ về lại VN vào tháng 4/ 2007 để giúp bệnh viện Kiên Giang và Quy Nhơn triển khai ghép thận”.
Thời gian eo hẹp, e- mail của anh thường rất ngắn nhưng tôi gần như thấu được tâm tình của anh đối với quê hương. Chẳng ngạc nhiên khi được biết, hồi vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, bác sĩ trẻ Hoàng Anh Dũng đã xung phong vào Bệnh viện Quảng Ngãi công tác vì chính nơi đây người cha của anh- bác sĩ Hoàng Bá, nguyên Bệnh viện trưởng tỉnh Quảng Bình- đã đặt nền móng xây dựng từ những ngày đầu.
Mười năm làm bác sĩ ngoại khoa tại đây đã dạy anh tính tận tụy, chịu thương chịu khó và có lẽ nhờ đó, anh đã thành công ở xứ người. Tình yêu quê hương luôn nung nấu trong anh. Anh cho biết: “Ngày 30/ 7/ 2001 tôi thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế dưới sự hướng dẫn với giáo sư Depauw Luc, thầy của tôi về ghép thận tại Bệnh viện Erasme, Bỉ. Trước đó, năm 2.000 tôi trở về Huế để học cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng với tiến sĩ Lê Lộc, được tiếp kiến GS Phạm Mạnh Hùng -nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế- và được đề nghị hỗ trợ thực hiện các ca ghép thận tại Việt Nam. Từ đó tôi về nước thường xuyên hơn để tiếp tục chương trình ghép thận”.
Tại Huế, bác sĩ Hoàng Anh Dũng đã cùng các đồng nghiệp trong nuớc ghép thành công 16 trường hợp và tại Đà Nẵng cũng đã có 2 trường hợp được anh và kíp bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thực hiện hồi cuối tháng 3/ 2006.
Để chuyển giao kỹ thuật, đa số các ca ghép thận, anh không trực tiếp tiến hành mà cùng tham gia, hướng dẫn và chỉ thực hiện các khâu khó. Cũng trong ý nguyện này, mỗi năm anh đưa 6- 8 bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế và trường Đại học Y khoa Huế sang Bỉ thực tập, học hỏi kinh nghiệm. Trong số đó, đã có người tiếp tục nghiên cứu cao hơn để lấy bằng tiến sĩ tại Đại học ULB vương quốc Bỉ.
Có thể nói, hầu hết khoa ghép thận của các bệnh viện trong nước như Bệnh viện Trung ương Huế, Nhi Đồng 2, Chợ Rẫy, Bệnh viện nhi Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai, Học viện Quân y... đều có dấu ấn đôi bàn tay nhân ái của bác sĩ Hoàng Anh Dũng. Anh cho biết: “Mỗi năm tôi xin được vài container trang thiết bị y tế gởi về giúp những nơi này. Đà Nẵng là trung tâm ghép thận thứ 10 của Việt Nam, là trung tâm hoạt động với quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị thuốc ức chế miễn dịch tương tự như Bệnh viện Erasme của Bỉ. Tôi không nghĩ đó là việc gì lớn lao mà chỉ là cái tình đối với quê hương”.
Khó có thể nói hết “cái tình” của bác sĩ Hoàng Anh Dũng đối với quê hương. Việt Nam luôn là sức hút trong anh, không chỉ đối với ngành y. Một tin hỏa hoạn, thiên tai trên mạng cũng làm anh ưu tư, tìm người chia sẻ. Tôi thật sự cảm động ngay sau bão Xangsane, anh đã e- mail về thăm hỏi: “Không biết trong gia đình anh có bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều lắm không?”.
Tôi đã cảm ơn anh và cầu chúc những người giàu lòng nhân ái như anh luôn bình an, may mắn. Dù cách xa vạn dặm nhưng anh luôn ở trong lòng quê hương, trong lòng những bệnh nhân từng được anh cứu sống.
Đ.N.K

Bình luận (0)