Bác sĩ hồi sức và ký ức đau thương chống dịch Covid-19: Bệnh nhân đang gọi điện thì ngưng thở

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/02/2022 15:57 GMT+7

Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đại Quyền tham gia công tác chuyên môn ở Trung tâm hồi sức (ICU) Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM , đã chia sẻ về những kí ức khó quên nơi tuyến đầu chống dịch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại Trung tâm hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế, tại TP.HCM, Bác sĩ CK2 Võ Đại Quyền, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, đã trở về đơn vị công tác của mình, nhưng những ngày chống dịch nơi tuyến đầu cùng với người dân TP.HCM, với anh vẫn là những ngày khó quên.

BSCK2 Võ Đại Quyền vẫn không quên những ngày chống dịch nơi tuyến đầu cùng với người dân TP.HCM

Bùi Ngọc Long

“Là người gắn bó với Trung tâm ICU Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM, bản thân tôi có nhiều kỷ niệm với đợt dịch Covid-19 thứ 4 này.

Có những người bệnh đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi và dù là bác sĩ chúng tôi cũng không tin vào mắt mình trước những diễn biến khó lường của Covid-19. Có bệnh nhân đang hoàn toàn tỉnh táo, gọi điện nói chuyện với người thân nửa chừng thì đột nhiên suy hô hấp ngưng thở, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn bất lực nhìn người bệnh ra đi. Hay có một trường hợp khác, một bệnh nhân nam mới 28 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng do gia đình này thời điểm đó chưa tin tưởng vào vắc xin nên đã từ chối tiêm. Vậy là chỉ sau một thời gian ngắn, từ tuyến dưới chuyển lên, đã diễn tiến nhanh và tử vong. Hình ảnh chàng trai trẻ ra đi quá nhanh, khiến bản thân tôi ám ảnh mãi", BS Võ Đại Quyền chia sẻ.

Y bác sĩ trẻ Bệnh viện Trung ương Huế trên chuyến bay vào tâm dịch TP.HCM vào tháng 8.2021

NVCC

Hà Nội đã đạt đến "đỉnh dịch" Covid-19 hay chưa?

Mỗi bệnh nhân được chữa lành là bác sĩ mừng rơi nước mắt

Bệnh nhân Covid-19 khi vào viện hoàn toàn không có người nhà bên cạnh, do vậy chúng tôi ngoài nhiệm vụ điều trị còn luôn xem họ là người nhà của mình, BS Võ Đại Quyền, cho biết và chia sẻ: "Đôi khi chúng tôi đã động viên với bệnh nhân, đây là một cuộc chiến và chúng ta cùng chung chiến hào và không còn cách nào khác là cùng chiến đấu nhé. Thắng hay thua đều hoàn toàn dựa vào ý chí của chúng ta, ở đây chỉ có bác sĩ với bệnh nhân thôi không còn ai khác".

Những bệnh nhân tại ICU Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khỏi bệnh và xuất viện

"Anh em y bác sĩ ngoài việc chăm sóc từ ăn uống, vệ sinh đến tập vận động, vật lý trị liệu… đôi khi còn phải trò chuyện, bắt bài hát, kể chuyện hài để giúp người bệnh lạc quan hơn.

Y bác sĩ cùng niềm vui với bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

NVCC

Có trường hợp một sản phụ mắc Covid-19 vừa sinh xong thì diễn tiến nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Chị này có tiền sử bệnh nền béo phì, nặng hơn 100kg, thế rồi từ kỹ thuật này đến kỹ thuật khác, chúng tôi đã đưa chị từ cửa tử trở về. Với một trường hợp như vậy, khi cứu sống thành công, chúng tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Mỗi một bệnh nhân được chữa lành như một liều thuốc tinh thần để các y bác sĩ thêm sức mạnh để chiến đấu chống lại dịch bệnh Covid-19, trong thời điểm khốc liệt nhất" BS Võ Đại Quyền, nhớ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.