* Anh có thể cho biết cảm xúc của anh khi nhận được danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006?
- Rất bất ngờ vì không nghĩ mình được chọn. Dĩ nhiên là rất vui vì đây là niềm vinh hạnh không phải ai cũng có được. Bên cạnh niềm vui là sự lo lắng, mình đã trở thành một người được nhiều người biết đến như vậy nên chắc chắn trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. Những cảm xúc ấy cứ xen lẫn với nhau.
* Để đạt được giải thưởng này dễ hay khó?
- Tôi nghĩ là khó vì 3 lý do: thứ nhất là số người được chọn rất ít, mỗi lĩnh vực chỉ có 1-2 người. Thứ hai, đây là giải thưởng lớn có uy tín của T.Ư Đoàn. Thứ ba là việc bình chọn được tiến hành từ các cơ sở Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn.
* Vừa làm bác sĩ, giảng viên rồi tham gia công tác từ thiện, anh sắp xếp công việc thế nào?
- Tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thời gian, nhưng tất cả xuất phát từ sự nhiệt tình và niềm đam mê trong từng lĩnh vực. Hơn nữa tôi cũng có một chút may mắn đó là sự hỗ trợ rất nhiều từ các cấp lãnh đạo, thầy cô, bạn bè và gia đình.
* Một ngày của anh bắt đầu như thế nào?
- Buổi sáng thức dậy lúc 4 giờ tranh thủ đọc sách, 7 giờ có mặt ở cơ quan giao ban giải quyết các công việc ở phòng hành chính, 8 giờ vào phòng mổ, từ 16 giờ -17 giờ 30 là thời gian dành cho công tác Đoàn. 18 giờ sẽ giải quyết công việc tồn đọng ở phòng hành chính. Buổi tối từ 20 giờ là khoảng thời gian dành cho gia đình.
* Anh có dành thời gian cho việc học?
- Với tôi học là một quá trình liên tục từ lúc vào đại học cho đến bây giờ. Sau khi ra trường thì tôi học Bác sĩ nội trú bộ môn Ngoại 4 năm, 3 năm học về lồng ngực mạch máu, 2 năm nay tôi học chuyên về phẫu thuật tim hở. Thời gian học cũng chính từ trong những ca mổ và rảnh rỗi hơn một chút tôi đọc sách, lên mạng tìm kiếm thông tin...
* Anh quan niệm như thế nào về tình yêu?
- Theo tôi, đã yêu thì phải hết mình. Tình yêu là động lực giúp mình hoàn thành được kế hoạch đạt ra. Khi còn trẻ thì phải yêu hết mình, làm việc hết mình để sau này không tiếc thời tuổi trẻ đã qua. Tôi vẫn luôn quan niệm là mình phải cố gắng phấn đấu và khi làm một việc gì đó thì phải có sự đam mê. Tôi yêu thích câu châm ngôn "Tương lai của ta ở trong tay ta".
* Anh suy nghĩ gì khi một số y, bác sĩ có thái độ gắt gỏng, khó chịu với bệnh nhân?
- Tôi quan niệm giữa bác sĩ và bệnh nhân là quan hệ giữa hai con người văn minh, lịch sự, thậm chí người bệnh còn được xem như khách hàng nên nhân viên y tế phải đối xử với họ như là "thượng đế". Ngoài ra, y, bác sĩ phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, ân cần giải thích và phải biết an ủi, động viên khi họ đau đớn. Điều đó thể hiện không chỉ là y đức, còn là tính chuyên nghiệp trong công việc và sự văn minh trong giao tiếp ứng xử.
* Anh có sáng kiến gì để giúp cho các y bác sĩ trẻ nhận ra điều đó không?
- Mỗi năm chúng tôi tổ chức nhiều buổi nói chuyện và hội thảo về rèn luyện y đức cho sinh viên và tổ chức những chuyến công tác khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Chứng kiến những khó khăn thiếu thốn của người dân sẽ là những bài học sâu sắc nhất để đội ngũ y, bác sĩ trẻ, sinh viên thông cảm và yêu thương người bệnh hơn, đặc biệt là những người nghèo.
* Kế hoạch cho tương lai của anh?
- Tháng 5 tới đây, tôi sẽ thi nghiên cứu sinh. Bệnh viện ĐH Y dược đang xây mới một tòa nhà 15 tầng với trên 800 giường bệnh, khoa phẫu thuật tim mạch của mình cũng đang phát triển, công việc chuyên môn cùng với công tác quản lý sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để tiếp tục tham gia công tác Đoàn và công tác từ thiện.
T.L
Bình luận (0)