Bài học đắt giá cho U.20 Việt Nam

19/09/2022 07:39 GMT+7

U.20 Việt Nam đã thất bại 2-3 sau cuộc chạy đua tỷ số đầy quả cảm trước chủ nhà Indonesia trong trận chung kết bảng F vòng loại giải U.20 châu Á 2023 vào tối qua. Một trận thua để lại nhiều bài học đắt giá.

Mưa bàn thắng ở hiệp 2

Không như trận hòa 0-0 với tâm trạng căng cứng hơn 2 tháng trước, U.20 Việt Nam gặp lại kình địch Indonesia đã chơi một trận bùng nổ bất chấp sức ép từ bầu không khí bóng đá tuyệt vời của hàng vạn CĐV nước chủ nhà. Công bằng mà nói, U.20 Việt Nam với Xuân Tiến ở giữa sân và Văn Cường nơi biên phải đã cân bằng và chơi sòng phẳng hơn hẳn lần gặp nhau có chút lép vế của giải U.19 Đông Nam Á.

Highlights U.20 Indonesia 3-2 U.20 Việt Nam: Xuân Tiến, Thanh Nhàn để thua đầy tiếc nuối

Tuy nhiên vẫn còn đôi chút hạn chế về thể lực, khả năng tranh chấp và tâm lý thi đấu của một số vị trí. Đặc biệt, khi bước vào cuộc rượt đuổi tỷ số hào hứng với 5 bàn thắng trong hiệp 2 thì dấu hiệu xuống sức dẫn đến sự vụng về và sai sót cá nhân của vài cầu thủ khiến cho U.20 Việt Nam phải trả giá. Đầu tiên là pha xử lý lóng ngóng để mất bóng của tiền vệ phòng ngự Đức Phú ở giữa sân dẫn đến bàn thắng từ cú sút xa của Marselino Ferdinan mở tỷ số ở phút 60. Hay bàn bị gỡ hòa 2-2 từ tình huống chống bóng bổng kém để cho đội trưởng số 4 của Indonesia dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Còn bàn ấn định kết quả rõ ràng là sự non kém của hậu vệ trái vào thay người Hải Nam để đối thủ tăng tốc vượt qua dễ dàng, sau đó là pha bắt bài không chính xác của thủ môn Văn Bình để bóng lăn luôn vào lưới.

U.20 Việt Nam để thua đáng tiếc trong trận chung kết bảng với U.20 Indonesia

Ngọc Linh

Sau khi bị chủ nhà dẫn trước 1-0, U.20 Việt Nam đã có phản ứng tuyệt vời, có 2 bàn thắng để dẫn ngược 2-1 cho thấy quyết tâm rất cao của một số cá nhân ở hàng công như đội trưởng Khuất Văn Khang đã có đường chuyền như đặt cho Thanh Nhàn dù đó là pha phản lưới nhà của đối thủ gỡ hòa, hay pha tì đè làm tường rất hay của Thanh Nhàn cho Đinh Xuân Tiến lao lên kết thúc gọn gàng nâng tỷ số 2-1 cho thấy cách U.20 Việt Nam đáp trả chính là điều chúng ta chờ đợi, và có thể kỳ vọng lứa cầu thủ tài năng này nếu được rèn giũa tốt hơn thì có thể đi xa.

Còn nhiều hạn chế

Những bàn thắng chóng vánh cuối trận đưa U.20 Indonesia vượt lên giành chiến thắng chỉ ra một sự thật là U.20 Việt Nam vẫn giỏi công hơn thủ. Nếu tuyến giữa và hàng công đang cho thấy sự phong phú về chuyên môn thì hàng thủ vẫn là nỗi bận tâm lớn nhất của HLV Đinh Thế Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình được đặt niềm tin nhờ thể hình và sải tay dài chơi tốt trong các pha không chiến, nhưng mắc lỗi nặng còn cặp trung vệ Ngọc Sơn - Đức Anh vẫn chưa thể tạo ra cảm giác như Thanh Bình - Việt Anh ở U.23 Việt Nam. Mặt khác khả năng giữ tập trung và bọc lót nhau ở những thời khắc quan trọng vẫn là điều U.20 Việt Nam phải cải thiện dù đã được cảnh báo từ trước.

Ở những trận then chốt này người xem thấy rõ sự thiếu đồng điệu trong lối đá của U.20 Việt Nam, nhất là khi bị đối thủ vây ép, áp sát thì xuất hiện tâm lý lo lắng, một vài cầu thủ trở nên nặng nề, lúng túng và chuyền sai nhiều. Dĩ nhiên sự kết hợp giữa 10 nhân tố mới bổ sung chỉ khoảng hơn 2 tuần qua với bộ khung cũ mà ông Đinh Thế Nam từng sử dụng vẫn chưa trơn tru, nếu không muốn nói là vẫn chưa định hình được sự ổn định ở cả 3 tuyến nên những sự thay người chưa mang đến sức bật. Đó là thiệt thòi, nhưng cũng là chi tiết cho thấy U.20 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu đoạt vé dự VCK giải U.20 châu Á 2023 vào tháng 3 tới tại Uzbekistan, nhất định thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ cần chuẩn bị tốt hơn nữa, với sự góp sức nhiều hơn từ các CLB chuyên nghiệp.

U.20 Việt Nam thiếu sự lì lợm và bản lĩnh kém

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “U.20 Việt Nam qua trận chung kết bảng thua Indonesia cho thấy nỗi lo lớn nhất chính là toàn đội thiếu sự lì lợm, chưa có tâm lý vững vàng do non kém kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngay các cầu thủ tăng cường dù đá V-League và hạng nhất nhưng cũng ít được cọ xát quốc tế thường xuyên nên cũng chưa trui rèn được bản lĩnh thi đấu dẫn đến sự vội vã hoặc lúng túng trong lối chơi. Trừ một vài cá nhân như Văn Khang, Xuân Tiến là chơi tốt thì nhìn chung U.20 Việt Nam không cho thấy đẳng cấp của một đội bóng mạnh.

Hàng thủ một lần nữa cho thấy quá thiếu tập trung không chỉ trong 3 bàn thua mà nhiều tình huống gây sóng gió khác. Cách mà Ngọc Sơn là trung vệ mà hay dẫn bóng đi lên rất nguy hiểm khi bị mất bóng cần hạn chế, phòng ngự khu vực cũng chưa kín kẽ, vị trí đánh chặn của Đức Phú nhiều lúc không làm nổi khả năng thu hồi bóng. Nhưng thất vọng nhất là Quốc Việt khi anh lười di chuyển, tính cơ động không cao nên làm tường cho đồng đội kém. Khi Thanh Nhàn đổi vào giữa thì phát huy tốt hơn. Tôi nghĩ U.20 Việt Nam nếu có đi VCK thì phải làm lại rất nhiều”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.