Đều đặn mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, ông Trương Minh Quang, 96 tuổi lại ngồi ngay phía gần cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định ở Q.7, TP.HCM bày bán đủ loại sách.
Ông Trương Minh Quang, nay đã 96 tuổi.
ẢNH: THÙY LINH
Cụ ông U.100 bán sách vỉa hè nhờ ân tình của những người ‘lạ mặt’ - Thành phố nặng ân tình kỳ 12
Theo lời kể của ông Quang, ông từ tỉnh Đồng Nai vào TP.HCM từ năm 1999 để lập nghiệp. Tuy nhiên, do gặp phải nhiều biến cố, nên ông đã không còn tài sản gì, may mắn thay ông dành dụm được chút tiền, ông bỏ vốn mua sách rồi bán lại cho ai cần.
Nhiều bạn trẻ chọn đến đây để mua sách ủng hộ ông Quang.
ẢNH: SẦM ÁNH
Đến đây, không chỉ có riêng những người mua sách, mà còn có cả những người cho, tặng lại sách. Cứ thế, yêu thương được trao đi qua từng quyển sách, từng con chữ.
Chiếc xe chứa đầy sách của ông Quang.
ẢNH: THÙY LINH
Ông Quang tranh thủ những lúc ít khách thì sẽ mang sách ra đọc.
ẢNH: SẦM ÁNH
Và còn rất nhiều những câu chuyện, những khoảnh khắc xúc động khác sẽ lần lượt được giới thiệu trên các nền tảng của Báo Thanh Niên vào thứ 2, 6 hàng tuần về thành phố nơi tình người ấm áp, nơi những ân tình không bao giờ phai.
Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, tạo nên bức tranh sống động của lòng bao dung và sự kết nối, được chính các nhân vật tự kể lại theo ngôn ngữ bình dị nhưng đặc biệt, chứa đựng nhiều sức sống và bài học giá trị. Mời quý vị đón theo dõi và lan tỏa những câu chuyện thật đẹp từ “Thành phố nặng ân tình”.
50 năm giữ cách bán đặc biệt ở tiệm văn phòng phẩm ông Tương
Bình luận