Do đặt chân đến Việt Nam vào tối muộn 24.8, Thái Lan chỉ có 1 buổi tập trước cuộc tái đấu, bắt đầu lúc 16 giờ. Thầy trò HLV Anthony Hudson tỏ ra tương đối lạc quan, bất chấp khoảng cách giữa 2 đội giờ là 2 bàn. Cá nhân nhà cầm quân người Anh cũng khá vui vẻ, còn đá ma với các học trò.

Đầu buổi tập, HLV Hudson dành đến hơn 5 phút để nói chuyện với các học trò. Đây là khoảng thời gian khá dài
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Đình Bắc nói về cuộc đua Vua phá lưới với Xuân Son: ‘Vô địch mới quan trọng nhất’

Thái Lan tỏ ra tập trung và quyết tâm
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiền vệ Seksan Ratree (thứ 2 từ phải sang) là một trong những gương mặt nhận kỳ vọng lớn
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiền đạo gốc Thụy Điển, Patrik Gustavsson có thể được đá chính. Anh từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung vệ Manuel Bihr (giữa) rất nỗ lực. Ở lượt đi, anh không làm tốt nhiệm vụ, tỏ ra chậm chạp trong nhiều tình huống
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau các bài khởi động không bóng, HLV Hudson cho các học trò đá ma
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng lạ ở chỗ, thay vì chia thành nhiều nhóm nhỏ khoảng 4, 5 người, Thái Lan xếp thành vòng tròn lớn đá ma toàn đội (ngoại trừ 3 thủ môn). Cá nhân HLV Hudson cũng tham gia cùng học trò để tạo ra bầu không khí vui vẻ
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở một góc, cựu tuyển thủ Thái Lan, giờ là HLV thủ môn, Kawin Thamsatchanan miệt mài hướng dẫn cho 3 người gác đền đàn em. Dưới sức ép lớn tại Mỹ Đình, Thái Lan sẽ khó có thể giữ sạch lưới. Cá nhân Thamsatchanan từng nhận một bàn thua rất đau tại Mỹ Đình ở chung kết SEA Games 31 khi vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu ngược của Nhâm Mạnh Dũng
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)