Bãi thả diều nằm cạnh đường số 17 (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP,HCM) dịp hè này thu hút đông người, đặc biệt là các gia đình dẫn theo con nhỏ đến vui chơi vào mỗi buổi chiều, nhất là vào cuối tuần.

Vừa thả diều, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống những chung cư cao tầng với bạn bè, người thân cũng như nhâm nhi các món đồ ăn, đồ uống tuổi thơ khiến nhiều người cảm thấy thích thú.
CAO AN BIÊN

Các em nhỏ ngước nhìn lên bầu trời ngắm những con diều đủ màu sắc, kích cỡ bay lượn
CAO AN BIÊN


Những con diều rực rỡ sắc màu
CAO AN BIÊN
[CLIP]: Bãi thả diều "cực chill" giữa đồng cỏ xanh TP.HCM: Hoàng hôn buông ngắm nhà cao tầng

Nhóm của anh Cường (39 tuổi), cùng nhau thả nhiều con diều với kích thước lớn. Nhà ở đường Phạm Thế Hiển (Q.8), anh Cường cho biết hầu như chiều nào anh cũng cùng khoảng 10 người bạn có niềm đam mê thả diều tới bãi đất trống này để thả bởi đây là địa điểm "cực chill"
CAO AN BIÊN

"Nhà tôi qua đây không quá xa. Trừ những ngày thời tiết không tốt thì chúng tôi mới không đến thôi. Ở đây có bãi đất rộng, không có dây điện nguy hiểm, cùng với đó là bãi cỏ xanh rộng bát ngát cùng những tòa nhà cao tầng xa xa, lý tưởng để thả diều", anh nhận xét
CAO AN BIÊN

Một số em nhỏ thích thú bắt cào cào, châu chấu trên cánh đồng cỏ
CAO AN BIÊN


Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, con trai cũng đang trong dịp nghỉ hè, anh Nam dắt bé Bảo (chuẩn bị lên lớp 2) đến đây tập cho con thả diều. Anh cho biết bình mình biết tới nơi này cách đây không lâu, từ lời giới thiệu của người quen. "Ở đây mát mẻ, dễ chịu. Xung quanh có bán các món ăn, uống bình dân gợi ký ức tuổi thơ", anh nói
CAO AN BIÊN



Càng về chiều, lượng người đổ về đây càng đông hơn
CAO AN BIÊN
Bình luận (0)