Bạn bè đánh giá 'Hoàng tử Harry và vợ bình thường về mọi mặt như người khác'

15/09/2024 15:05 GMT+7

Hoàng tử Harry bước sang tuổi 40 vào ngày 15.9 và vợ Meghan Markle là 'một cặp bình thường tồn tại trong một hoàn cảnh phi thường', người bạn Bryony Gordon nhận xét.

Công tước xứ Sussex - Hoàng tử Harry - bước sang tuổi mới vào ngày 15.9 và nhà báo Bryony Gordon viết trên tờ Daily Mail về người bạn của mình trước ngày trọng đại của anh.

Bryony Gordon cho biết cô trở thành bạn với gia đình Harry cách đây khoảng 8 năm. "Kể từ đó, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập những câu hỏi từ người tò mò muốn biết thêm về tính cách của Harry", Gordon viết trong một bài đăng ngày 12.9 trên báo.

Bạn bè đánh giá 'Hoàng tử Harry và vợ bình thường về mọi mặt như người khác'- Ảnh 1.

Nữ nhà báo Bryony Gordon và Hoàng tử Harry

ẢNH: BRYONYGORDON.SUBSTACK

Nữ nhà báo viết tiếp: "Tôi nói với họ ý kiến thẳng thắn của mình, rằng anh ấy tốt bụng, hài hước có cuộc sống khá bình thường. Tôi đã nghe rất nhiều điều tiêu cực về Harry kèm những lời hạ thấp nhân cách không hề giống với người đàn ông mà tôi coi là bạn, người hết lòng quan tâm đến những cựu chiến binh bị thương và là người đã làm được nhiều hơn hầu hết những người khác để thay đổi nhận thức về sức khỏe tâm thần ở đất nước này".

Gordon kết bạn với Hoàng tử Harry vào năm 2016 - cùng năm anh gặp người vợ hiện tại Meghan Markle khi anh cùng anh trai - Hoàng tử William - và chị dâu Kate Middleton phát động một chiến dịch hỗ trợ sức khỏe tâm thần Heads Together. Gordon đề nghị Harry làm khách mời đầu tiên cho podcast về sức khỏe tâm thần mà cô sắp ra mắt: Bryony Gordon's Mad World.

"Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ấy đồng ý ghi âm podcast tại Cung điện Kensington. Harry lo lắng về những gì anh muốn nói với tôi, lo lắng đến mức tôi thấy mình phải cố gắng trấn an anh. Nhưng có lý do chính đáng cho sự lo lắng ấy. Vào thời điểm đó, hoàng gia luôn giữ im lặng bất kỳ việc gì. Không ai được phép nói về cảm xúc của mình", Gordon viết thêm.

Harry đã trải lòng với Gordon - người trìu mến gọi anh là "Haz" - về nỗi đau buồn xung quanh cái chết của mẹ là Công nương Diana sau vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào ngày 31.8.1997.

"Tôi có thể tự tin nói rằng việc mất mẹ ở tuổi 12 và phải kìm nén mọi cảm xúc trong suốt 20 năm qua đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng không chỉ đến cuộc sống cá nhân của tôi mà còn đến công việc nữa", Harry chia sẻ với Gordon vào thời điểm tập podcast được phát sóng vào tháng 4.2017.

Bạn bè đánh giá 'Hoàng tử Harry và vợ bình thường về mọi mặt như người khác'- Ảnh 2.

Vợ chồng Hoàng tử Harry

ẢNH: PEOPLE

Vào đầu năm 2018, không lâu sau lễ đính hôn và trước lễ cưới vào tháng 5 năm đó, Gordon đã gặp Meghan, "người mà tôi cũng coi là bạn, gặp nhau để ăn trưa và làm việc với cô ấy khi cô ủng hộ các hoạt động từ thiện ở Anh", Gordon viết.

Gordon đã đến ngôi nhà Frogmore Cottage của vợ chồng Hoàng tử Harry ở Windsor, và có mặt cùng họ tại Cung điện Buckingham vào ngày cả hai rời Vương quốc Anh năm 2020 để sang Mỹ sinh sống. Khi Harry chuẩn bị xuất bản hồi ký Spare (tháng 1.2023), Gordon đã đến nhà của họ ở Montecito, California (Mỹ) để phỏng vấn anh.

"Tôi đã dành một buổi chiều ở nhà anh ấy. Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet chạy quanh vui vẻ trong khi chúng tôi uống trà. Harry tự hào chỉ cho tôi bức tường ảnh tự trang trí, có hình mẹ anh", Gordon tiết lộ.

"Họ không hề khoa trương, không muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc bảo vệ con cái khỏi một thế giới ngày càng tràn ngập công nghệ kỹ thuật số, nơi thường phô bày những điều tồi tệ nhất của con người. Một thế giới quên rằng bất kể một người có địa vị cao đến đâu, họ chỉ đang cố gắng hết sức, giống như mọi người khác. Đây không phải là điều mọi người muốn nghe, nhưng là điều tôi đã nhận ra, hết lần này đến lần khác", Gordon viết tiếp trong bài báo.

Harry nói riêng với tờ People trước sinh nhật lần thứ 40 của mình rằng ưu tiên của anh vẫn là làm tròn trách nhiệm một người cha. "Món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được tặng, chắc chắn là các con tôi. Tôi thích nhìn chúng lớn lên từng ngày và thích được làm cha của chúng", Harry nói.

Một người bạn trước đây từng tiết lộ với People rằng: "Hoàng tử Harry miễn cưỡng cho các con mình ra mắt công chúng, không phải vì muốn giấu chúng mà là để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của chúng khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn. Anh ấy muốn các con có một cuộc sống bình thường nhất mà không sợ bị bắt cóc hoặc bị xâm hại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.