Bạn bè, đồng nghiệp dự giỗ đầu Chí Tài tại Mỹ

19/12/2021 18:53 GMT+7

Ca sĩ Phương Loan và nhiều người tham dự không kiềm được xúc động trong lễ giỗ đầu nghệ sĩ Chí Tài .

Hôm 18.12 (giờ địa phương), thánh lễ giỗ đầu của nghệ sĩ Chí Tài được tổ chức tại một nhà thờ ở bang California (Mỹ). Buổi lễ diễn ra ấm cúng, trong không khí trang nghiêm với sự hiện diện của người thân, bạn bè, đồng nghiệp nam danh hài. Để thuận tiện cho người hâm mộ theo dõi từ xa, chương trình được phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội.

Thánh lễ giỗ đầu của nghệ sĩ Chí Tài được tổ chức tại một nhà thờ ở bang California (Mỹ) hôm 18.12 (giờ địa phương)

Chụp màn hình

Tại sự kiện, di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài được đặt trang trọng tại khu vực làm lễ. Sau một năm qua đời, ông vẫn được nhiều người hâm mộ tiếc thương. Rất đông khán giả đến tham dự buổi lễ cùng nhau tưởng nhớ sự ra đi của nam danh hài.

Xuất hiện từ sớm, ca sĩ Phương Loan - bà xã Chí Tài ăn mặc giản dị với chiếc áo dài tối màu. Bà lặng lẽ đứng bên di ảnh chồng, đón tiếp khách đến dự. Nữ ca sĩ cũng trực tiếp thực hiện nhiều nghi lễ trong thánh lễ giỗ đầu của chồng. Bà còn tham gia hát nhạc thánh, nghẹn ngào nhắn nhủ khán giả gửi lời cầu nguyện đến ông xã quá cố.

Nghệ sĩ Phương Loan nghẹn ngào nhắn gửi lời cầu nguyện đến ông xã quá cố

Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong phần cuối buổi lễ, bà Phương Loan xúc động gửi lời tri ân đến những người đã giúp đỡ và thực hiện chương trình. Nữ ca sĩ cũng cảm ơn công chúng đã luôn dõi theo, ủng hộ nam danh hài trong thời gian dài. Trong suốt bài phát biểu, Phương Loan không kiềm được nước mắt, thường xuyên ngắt quãng.

Giỗ đầu của Chí Tài tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan chuẩn bị một điều đặc biệt

Dù nghệ sĩ Chí Tài đã ra đi được một năm nhưng ca sĩ Phương Loan vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. Cả hai được biết đến là một cặp đôi hạnh phúc dù chưa có con. Mỗi dịp cuối tuần, bà thường mang theo hoa tươi, lái xe đến nghĩa trang để lau chùi, thắp hương rồi tâm sự bên mộ chồng. Góp mặt tại lễ giỗ đầu của nghệ sĩ Chí Tài còn có sự tham gia của bà chủ trung tâm Thúy Nga, danh ca Hương Lan và một số đồng nghiệp thân thiết của cả hai.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ khi đến viếng đàn anh: "Tưởng sau một năm chị đã nguôi ngoai phần nào nhớ anh. Nhưng không, chị đã nghẹn ngào khóc khi đứng trên bục để gửi lời cám ơn đến các linh mục, những người có mặt hôm nay. Chị đã cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt nhưng không thành công. Lúc đó, cũng như mình, có nhiều người muốn chạy lên chỗ chị đứng để ôm chị vào lòng an ủi nhưng ai cũng ngại nên đành ngồi ở dưới sụt sùi khóc theo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.