Bàn chân người chết trên đỉnh Everest giải mã bí ẩn trăm năm

12/10/2024 08:44 GMT+7

Khi một nhóm làm phim tài liệu của National Geographic phát hiện ra chiếc ủng và tất nhô ra khỏi dòng sông băng đang tan trên đỉnh Everest vào tháng 9, họ gần như ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của nó như một manh mối cho bí ẩn trăm năm.

Nhãn tên khâu trên chiếc tất len có dòng chữ "A.C. Irvine", tiết lộ rằng nó có thể thuộc về nhà leo núi người Anh Andrew "Sandy" Irvine. Sự biến mất của Irvine trên đỉnh Everest năm 1924, cùng với người đồng hương George Mallory, là một trong những bí ẩn lớn nhất của giới leo núi - với lời giải có khả năng thay đổi lịch sử.

Cả hai biến mất vào ngày 8 tháng 6 năm 1924, ở độ sâu 243m dưới đỉnh Everest, khi họ bắt đầu hoàn thành chuyến đi lên được ghi nhận đầu tiên trên ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng liệu họ có lên được tới đỉnh hay không, từ đó trở thành những người đầu tiên được biết đến đạt tới cột mốc quan trọng này trước khi chết vẫn chưa được biết.

Bàn chân người chết trên đỉnh Everest giải mã bí ẩn trăm năm- Ảnh 1.

Chiếc ủng là bằng chứng đầu tiên về cái chết của Irvine kể từ khi ông mất tích trong chuyến thám hiểm năm 1924 trên đỉnh Everest

ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC

Trong khi thi thể của Mallory được phát hiện vào năm 1999, cả thi thể của Irvine và chiếc máy ảnh mà những người leo núi mang theo, thứ có thể tiết lộ liệu họ có lên đến đỉnh hay không, đều chưa từng được tìm thấy, theo CNN.

Đó là, cho đến chuyến thám hiểm mới nhất này, khi nhóm National Geographic phát hiện ra một bàn chân bên trong thứ mà họ tin là chiếc ủng của Irvine. Trong khi họ chờ xác nhận DNA, so sánh các mẫu từ bàn chân với mẫu lấy từ các thành viên trong gia đình Irvine, đây dường như là bằng chứng đầu tiên về cái chết của anh ta kể từ khi anh ta mất tích.

Theo National Geographic, "Đây là bằng chứng thực tế đầu tiên về nơi Sandy đã đến. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra.

Khi ai đó biến mất và không có bằng chứng nào về chuyện đã xảy ra với họ, điều đó thực sự là thử thách đối với các gia đình. Và chỉ cần có một số thông tin chính xác về nơi Sandy có thể đã đến chắc chắn là (hữu ích) và cũng là manh mối lớn cho cộng đồng leo núi về những gì đã xảy ra".

Vài ngày trước khi tìm thấy chiếc ủng, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một bình oxy từ đoàn thám hiểm năm 1933 cũng đã cố gắng leo lên đỉnh Everest. Mặc dù cuộc thám hiểm đó thất bại nhưng họ đã tìm thấy một chiếc rìu băng của Irvine trên sườn núi phía đông bắc của ngọn núi, khiến nhóm suy đoán rằng họ có thể ở gần thi thể của ông.

Họ dành vài ngày tiếp theo để lùng sục sông băng cho đến khi nhà làm phim và nhà leo núi Erich Roepke phát hiện ra chiếc ủng.

"Tôi nghĩ nó đã tan chảy theo đúng nghĩa đen một tuần trước khi chúng tôi tìm thấy nó", ông nói.

Nhóm đã mang chiếc ủng và chân ra khỏi núi trong một chiếc tủ mát khi họ nhận thấy những con chim quấy phá và chuyển cho Hiệp hội leo núi Trung Quốc - Tây Tạng (CTMA).

Bàn chân người chết trên đỉnh Everest giải mã bí ẩn trăm năm- Ảnh 2.

Chiếc tất được thêu tên "A.C. Irvine”

ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC

Ngay sau khi phát hiện ra, nhóm nghiên cứu đã thông báo cho gia đình Irvine, bao gồm cả cháu gái của ông, Julie Summers, người đã viết một cuốn sách về nhà leo núi.

Theo hãng tin PA Media, Summers đã "cảm động rơi nước mắt" khi biết đến sự tồn tại của chiếc ủng trong một "khoảnh khắc phi thường và sâu sắc".

Cô nói thêm: "Tôi đã sống với câu chuyện này từ khi lên bảy tuổi khi cha tôi kể cho chúng tôi nghe về bí ẩn của ông Sandy trên đỉnh Everest".

"Câu chuyện trở nên chân thực hơn khi những người leo núi tìm thấy thi thể của George Mallory vào năm 1999, và tôi tự hỏi liệu thi thể của Sandy có được phát hiện tiếp theo hay không. Một phần tư thế kỷ sau phát hiện đó, dường như rất khó có thể tìm thấy điều gì mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.