Bạn đọc Báo Thanh Niên xây nhà cho 3 anh em mồ côi

19/07/2024 07:49 GMT+7

Ngày 17.7, UBND H.Kon Rẫy (Kon Tum) phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cho em A Lương (17 tuổi) ở thôn 1, xã Đăk Tơ Lung, H.Kon Rẫy.

A Lương là nhân vật trong bài viết Xin giúp 3 anh em mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 30.1. Sau khi cha mẹ qua đời, 3 anh em A Lương sống cùng ông nội đã hơn 100 tuổi trong căn nhà chật hẹp với diện tích 30 m2.

Bạn đọc Báo Thanh Niên xây nhà cho 3 anh em mồ côi- Ảnh 1.

Đại diện Huyện ủy Kon Rẫy trao quà cho gia đình em A Lương trong lễ khánh thành nhà mới

ĐỨC NHẬT

Gia đình A Lương vốn là hộ cận nghèo. 4 năm trước, cha mẹ A Lương lần lượt mắc bệnh nặng rồi qua đời. Gia tài mà cha mẹ để lại cho mấy anh em là món nợ tiền thuốc men và mái nhà thủng dột. Để nuôi các em và ông nội, A Lương nhận làm thuê khắp vùng. Thế nhưng công việc ít, thu nhập chẳng đáng là bao, cả gia đình phải sống dựa vào số tiền làm thuê ít ỏi của A Lương cùng trợ cấp chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng mỗi tháng của ông nội.

Sau khi câu chuyện về A Lương và gia đình được Thanh Niên đăng tải, bạn đọc báo đã gửi hơn 78 triệu đồng với mong muốn hỗ trợ A Lương và gia đình em sớm vượt qua khó khăn.

Nhận được số tiền trên, A Lương đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên và bày tỏ mong muốn sử dụng số tiền này để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn, tạo chỗ ở an toàn cho ông nội và các em khi mùa mưa bão tới gần. Biết được tâm tư đó của gia đình A Lương, UBND H.Kon Rẫy đã trích một phần kinh phí từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện và kêu gọi xã hội hóa để mua một lô đất. Từ số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ cùng một số nguồn kinh phí xã hội hóa, địa phương đã xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 90 m2 cho gia đình A Lương.

Dọn vào căn nhà mới, A Lương xúc động nói: "Mùa mưa năm nay, mấy ông cháu em không còn phải lo nhà dột nữa. Em cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên và cộng đồng đã hỗ trợ, giúp đỡ. Thay mặt gia đình, em hứa sẽ sử dụng nguồn tiền đúng mục đích để chăm sóc ông nội và nuôi 2 em khôn lớn".

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND H.Kon Rẫy, đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên, các doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành với địa phương trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. "Ngoài nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; phản ánh những tồn tại, hạn chế để địa phương có biện pháp kịp thời xử lý, khắc phục; Báo Thanh Niên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội, hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", ông Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.