Bán kết lượt về Champions League - Tổng tấn công

30/04/2013 04:00 GMT+7

Gặp lại Borussia Dortmund, Real Madrid không còn cách nào khác hơn là phải dồn lên tấn công liên tục để san bằng khoảng cách 3 bàn ở trận lượt đi.

Gặp lại Borussia Dortmund, Real Madrid không còn cách nào khác hơn là phải dồn lên tấn công liên tục để san bằng khoảng cách 3 bàn ở trận lượt đi.

Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà bằng chứng mới nhất là Dortmund đã tạo nên điều không tưởng khi đè bẹp Real Madrid đến 4-1 ở trận lượt đi bán kết Champions League tại Signal-Iduna Park. Thế thì điều tương tự tại sao không thể xảy ra vào rạng sáng mai khi hai đội gặp lại nhau ở Bernabeu, nơi có thể thiêu cháy mọi đối thủ?  

Đúng là hầu như mọi dự đoán đều nghiêng về Real trước trận lượt về, nhưng vấn đề là liệu họ có ghi được đủ số bàn thắng cần thiết để lật ngược thế cờ hay không? Tất nhiên, ngoài các thành viên của Real, chẳng có ai dự đoán “Kền kền trắng” sẽ thắng 3-0, 4-0 hoặc ít nhất là 4-1 để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Vậy thì Real sẽ phải làm gì để chứng minh rằng họ có đủ khả năng làm được điều đó?

Trước hết, muốn có nhiều bàn thắng thì phải tấn công liên tục, mà muốn tấn công liên tục thì phải có đủ thể lực và tốc độ để phát huy sở trường phản công của họ. Ông Mourinho đã chuẩn bị điều đó bằng cách cho hầu hết các trụ cột được nghỉ ngơi trong trận đấu hồi cuối tuần qua ở Liga.

Thứ hai, ai cũng biết tuổi trẻ luôn tràn đầy sinh lực, táo bạo và không sợ sệt nhưng ngược lại, họ dễ nản chí khi mọi chuyện diễn ra không được như ý. Như vậy, Real rất cần những đòn đánh phủ đầu hiệu quả mà để làm được điều đó, họ cần phải nhập cuộc nhanh, đẩy đối thủ vào thế bị động.

Và cuối cùng, cần phải siết chặt lại hàng phòng ngự và đề phòng đối thủ phản công, bởi mỗi bàn thắng của Dortmund sẽ càng khiến nhiệm vụ của Real thêm nặng nề hơn.

Vừa phải tổng tấn công vừa phải lo cho sự an toàn ở hậu cứ, xem ra Real khó có thể chu toàn. Đó là chưa kể thần kinh thép của người Đức và nỗ lực của người Ba Lan sẽ giúp Dortmund không dễ buông tay chịu trói. Như vậy, Alonso, Ronaldo, Pepe… vẫn có đủ lý do để lo lắng khi giáp mặt với Goetze, Piszczek, Lewandowski…  

Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng thật khó mà tin rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện tại Bernabeu vào rạng sáng mai. Tất nhiên, Real có thể thắng trong nỗ lực tổng tấn công, nhưng đó sẽ là một chiến thắng chỉ đủ để họ chào tạm biệt Champions League.

Tỷ lệ cược: Real chấp 1 trái thắng 8 (VTV3, K+ trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 1.5).

Trần Tôn

>> Nỗi ám ảnh Champions League của Real Madrid
>> Bán kết lượt đi Champions League - Kỳ phùng địch thủ
>> Bốc thăm bán kết Champions League: Barca gặp Bayern Munich
>> Bayern đối đầu Barcelona ở bán kết Champions League
>> Các đội vào bán kết Champions League sẽ thắng lớn về tài chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.