Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP.Nha Trang xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật vụ việc bán tài sản khách sạn trong quá trình cưỡng chế.

Khách sạn 9/2D Nguyễn Thiện Thuật hiện vẫn được lực lượng chức năng P.Lộc Thọ giám sát sau nhiều tháng tiến hành cưỡng chế
ẢNH: HIỀN LƯƠNG
Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa, trước đó, cơ quan này nhận được đơn đề ngày 4.3.2025 của ông Tô Văn Huỳnh (địa chỉ: 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang). Nội dung phản ánh UBND TP.Nha Trang chưa chấp hành đúng thời hạn ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo đã được thụ lý từ tháng 10.2024 theo quy định pháp luật; gây ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP.Nha Trang để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Ban Nội chính Tinh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
Như Thanh Niên ngày 15.3 đã phản ánh qua bài Lùm xùm chuyện cưỡng chế khách sạn ở Nha Trang, UBND P.Lộc Thọ (TP.Nha Trang) di dời tài sản của gia đình ông Huỳnh ra khỏi khách sạn xây vượt tầng (số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ) để tiến hành cưỡng chế theo quy định. Gia đình ông Huỳnh đã đóng đầy đủ chi phí cưỡng chế, chi phí mua vật dụng phục vụ dọn dẹp đồ dùng của khách sạn xây vượt tầng, tổng cộng hơn 1,78 tỉ đồng theo yêu cầu. Đến ngày 26.7.2024, ông Huỳnh có đơn xin nhận lại tài sản thì phát hiện bị mất mát, hư hỏng nhiều thứ; phiếu niêm phong tài sản không có dấu, chữ ký, mà chỉ là tờ giấy trắng dán niêm phong. Ngoài ra, số lượng sắt thép khoảng 70 tấn trị giá gần 700 triệu đồng không được lưu kho theo quy định.
Liên quan vụ việc này, sau khi thụ lý đơn phản ánh của công dân, Thanh tra TP.Nha Trang đề xuất chuyển hồ sơ cho cơ quan công an TP xử lý. Tuy nhiên, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, sau khi xem xét đã yêu cầu thanh tra rà soát một lần nữa để có hướng xử lý. Đến nay, sự việc vẫn chưa có kết quả nên ông Huỳnh tiếp tục gửi đơn đến các cấp.
Bình luận (0)