HAGL tụt bậc dù đã nỗ lực
HAGL không thể nối dài chuỗi thắng ở V-League, sau khi bại trận 1-3 trên sân CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Đội bóng phố núi dẫn trước, nhưng thua 3 bàn trong hiệp 2 dẫn đến trắng tay rời sân Hàng Đẫy ở trận đấu tối 28.2, trong khuôn khổ vòng 14.
Với chiến thắng trước HAGL, CLB CAHN củng cố ngôi đầu với 35 điểm sau 13 trận, hơn Ninh Bình 8 điểm. Đội nhì Ninh Bình có 27 điểm. Thể Công Viettel (25 điểm) và Hà Nội (21 điểm) lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.
Highlight CLB CAHN 3-1 HAGL: Chiến thắng ngược đẳng cấp
Trong khi đó, HAGL tụt một bậc xuống hạng 9 với 14 điểm sau 14 trận. Lấy chỗ của HAGL là SLNA, đội đã thắng 2-0 trên sân Hà Tĩnh để có 16 điểm.

Bảng xếp hạng V-League
ẢNH: VPF
Ở nhóm cuối, Đà Nẵng đánh bại PVF-CAND 3 bàn không gỡ để có chiến thắng thứ hai tại V-League. Đội bóng sông Hàn vẫn đứng cuối bảng, nhưng với 10 điểm, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ còn kém vị trí play-off của PVF-CAND 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng đã lại được làm nóng, khi các đội nhóm cuối có khoảng cách sít sao.
Trận đấu quả cảm
Chuyến làm khách trên sân CLB CAHN là thử thách lớn nhất của HAGL sau chuỗi ngày thăng hoa tại V-League (toàn thắng hai đội Đà Nẵng và Ninh Bình). Bởi CLB CAHN không chỉ bất bại ở V-League mùa này sau 12 vòng, mà còn chơi cực hay trên sân nhà Hàng Đẫy khi thắng 6 trong 7 trận gần nhất.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho CLB CAHN
Song, HAGL đã chứng minh chuỗi trận thăng hoa thời gian qua không đến từ may mắn, mà là câu chuyện của thực lực. Trên sân Hàng Đẫy, học trò HLV Lê Quang Trãi đã giăng ra thế trận phòng ngự chặt chẽ, khoa học, với hai tầng lớp lang để khóa chặt hàng công với Leo Artur, Đình Bắc và Alan Grafite của chủ nhà.

HAGL (áo vàng) chơi quả cảm
ẢNH: MINH TÚ
Phút thứ 6, Thanh Nhân chọc khe cho Batista băng xuống, rồi ngoại binh HAGL đánh bại thủ môn Nguyễn Filip nhờ cú sút hiểm về góc gần. Song, trọng tài từ chối bàn thắng do Batista đã việt vị.
Những phút sau đó, CLB CAHN chiếm thế thượng phong. Với ngòi nổ Đình Bắc chơi tự do ở tuyến trên, chủ nhà áp đảo HAGL, dứt điểm 6 lần (trúng đích 3) với những pha phối hợp nhuần nhuyễn, đa dạng. Thế nhưng, HAGL vẫn lì lợm đứng vững nhờ đôi tay Trung Kiên và sự lăn xả của tuyến thủ. Để rồi phút 40, Marciel da Silva dội gáo nước lạnh lên chủ nhà. Số 10 của HAGL châm ngòi pha tấn công, đập nhả với Batista trước khi thoát xuống dứt điểm khéo léo xỏ háng thủ môn Filip để mở tỷ số. Lần này, trọng tài công nhận bàn thắng khi Marciel thoát bẫy việt vị trong gang tấc.

Marciel da Silva dứt điểm khéo léo mở tỷ số
ẢNH: MINH TÚ
Sang hiệp 2, HAGL tiếp tục co mình phòng ngự. Nhưng, CLB CAHN đã chứng tỏ vì sao đội bóng này đang là tập thể bất bại duy nhất ở V-League.
Phút 76, Minh Phúc đón lõng hoàn hảo đường chuyền từ biên trái để dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Trung Kiên. Tỷ số 2-1 cho CLB CAHN được nâng lên ở phút 82 nhờ công Rogerio Alves.
Phút 90+3, Rogerio Alves ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB CAHN khi đón đường chọc khe của Artur rồi sút chéo góc cực hiểm, không cho Trung Kiên cơ hội cứu thua.
Thậm chí, đội bóng của HLV Alexandre Polking đã có thể thắng đậm hơn, nếu cú đá phút 87 của Đình Bắc không tìm đến cột dọc.
Thắng đậm HAGL, CLB CAHN trở thành đội thứ ba trong 8 năm qua bất bại 13 trận lượt đi V-League.
Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Bình luận (0)