
Hương vị quê hương: Ra giêng 'món nhà' còn lại
Dân gian có câu “mùng 7 gãy nêu”. Vậy là tết đã qua. Nhưng nhiều người nói tết qua kệ tết, miễn món nhà làm để ăn tết vẫn còn.
Như mọi năm, nồi bánh tét của ba đêm giao thừa lại đỏ lửa. Ba bảo đó là vị tết và chúng tôi biết ơn vì năm nào cũng nhờ hương thơm của mùi lá, mùi nếp theo làn khói bếp phảng phất mà cảm nhận vị tết thật ấm.
Tối nay (31.1) tại Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đã tổ chức buổi tiệc nhỏ “tống tiễn” năm cũ 2021, chào đón năm mới 2022 với khát khao giành vé tham dự World Cup 2023.
Không treo bảng hiệu, không quảng cáo, nhưng tiệm bánh tét gói thủ công của bà chủ có gần 30 năm kinh nghiệm ở Đồng Tháp vẫn thu hút hàng trăm khách đặt hàng mỗi khi tết đến.
Trong những ngày giáp tết, các bạn trẻ cùng người thân gói bánh tét để dùng trong gia đình hoặc đem bán.
Đâu đó, trong ngóc ngách tâm hồn, ký ức những mùi hương quen thuộc cứ hiện về trong trí nhớ của tôi, nhất là vào những ngày cuối năm, tết đến.
Thành ngữ có câu: Năm hết, tết đến, ý muốn nói sự tuần hoàn trong trời đất, quy luật của nó là thế, không gì thay đổi. Nhưng tết là gì thế?
Hôm qua, ngày tiễn ông Táo về trời, cũng là lúc người dân TP.HCM bắt đầu chuẩn bị tết.
Có rất nhiều việc làm thiết thực như: tổ chức tiệc tất niên, đêm giao thừa, tặng quà tết, lì xì, văn nghệ… nhằm hỗ trợ cho những sinh viên (SV) và thanh niên công nhân khó khăn không có điều kiện về quê đón tết.
Chỉ còn 10 ngày nữa là Tết Nhâm Dần 2022 sẽ tới, tại các trung tâm MM Mega Market (MM), các khu vực hàng hóa được chuẩn bị “đầy kệ” và bắt mắt với đa dạng các loại hàng hóa và thực phẩm tết phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.
Mai vàng nở rộ khởi đầu một năm mới ấm no và sung túc; bánh chưng, bánh tét gói trọn tinh hoa đất trời. Với nhiều người Việt, những điều giản dị truyền thống lại tạo nên không khí thiêng liêng đáng tự hào, là một hạnh phúc trong tim mỗi người.