Bảo Chung: Tôi có nhà có xe là nhờ vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

24/12/2021 15:57 GMT+7

Trong sự nghiệp của mình, Bảo Chung cho biết mang ơn vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ vì đã tin tưởng giao cho ông nhiều vai diễn ấn tượng.

Bảo Chung chia sẻ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền - Thanh Kim Huệ lúc nào cũng thương ông như đứa em trong nhà

TL

Trong đoạn clip được đạo diễn Khương Dừa đăng tải, Bảo Chung tâm sự về những kỷ niệm gắn bó với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi nghe tin bà qua đời. Ông biết tin đàn chị bị bệnh đã lâu nhưng vì bận rộn nên chưa thể dành thời gian qua thăm, để rồi không được gặp lần cuối. "Từ lúc dịch tới giờ tôi bị kẹt tùm lum, không thể đi đâu được. Hôm trước anh Điền cũng có nhắn tôi vì không biết chị sẽ ra đi lúc nào. Vài tháng gần đây là chị đã yếu rồi. Lúc đầu, chị ấy không chịu đi khám vì sợ có bệnh, tới khi khám ra bệnh thì đã quá muộn rồi", ông nói.

Trong quá trình làm nghề, Bảo Chung cho biết ông có nhiều kỷ niệm gắn bó với Thanh Kim Huệ. Đặc biệt, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền là người có ơn trong sự nghiệp của diễn viên hài. Ông kể: "Hồi đó tôi đi chiếc xe có chừng 1 chỉ vàng, sáng đạp phải cỡ 50 cái nó mới nổ máy. Vậy đó, mà khi anh Điền với chị Huệ đưa cho tôi cái vai, thấy vai ít quá, chị Huệ còn ngồi viết thêm cho tôi diễn đoạn dê gái. Nhờ đoạn diễn đó, một tháng sau tôi đi xe hơi luôn. Không có ai mà nhờ có một vai thôi đã thoát đi cuộc đời gian khổ của mình. Tôi rất hãnh diện là tôi không chỉ có một mà được rất nhiều vai, cũng nhờ anh Điền với chị Huệ".

Bảo Chung tâm sự về những kỷ niệm từng gắn bó với "Thị Hến" của vở Ngao sò ốc hến

chụp màn hình

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Bảo Chung tâm sự ngày xưa ông chưa có tên tuổi, đi hát chừng 10 năm nhưng không ai biết đến nên cuộc sống rất khó khăn. Đến khi được nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ gọi về đoàn Sài Gòn 3, giao cho những vai chánh thì tên tuổi phất lên như “diều gặp gió”.

Đêm cuối, đồng nghiệp đến viếng NSƯT Thanh Kim Huệ tiết lộ những chuyện xúc động

“Lúc đó anh Thanh Điền tập tuồng mới là Chắp cánh chim bằng, chị Thanh Kim Huệ là người viết kịch bản. Trong đó có vai hài, chị Huệ thấy tôi diễn được nên viết thêm cho tôi đoạn mà tôi cười dê gái. Chỉ trong vòng 1 tháng sau vở diễn đó, tên tuổi Bảo Chung nổi danh trong làng sân khấu cải lương Sài Gòn 3. Sau đó vợ chồng anh Thanh Điền tiếp tục đưa tôi thêm mấy kịch bản nữa và tôi nhận được những giải thưởng uy tín. Mình ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, nếu không có Thanh Điền và Thanh Kim Huệ thì Bảo Chung bây giờ không có tên tuổi gì đâu”, ông khẳng định.

Bảo Chung luôn khẳng định chén cơm hiện tại của mình là Thanh Điền - Thanh Kim Huệ cho

Tl

Cũng nhờ ơn của hai nghệ sĩ này, Bảo Chung luôn khẳng định chén cơm hiện tại của mình là Thanh Điền - Thanh Kim Huệ cho. Tuy nhiên, chia sẻ này của ông khiến nhiều người không hài lòng, “họ nói rằng không có hai người đó chắc tôi không có cơm ăn sao?”. “Nhưng sự thật rõ ràng, mình ăn cơm với cái gì mới được. Mình ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, tôi rất tôn trọng anh chị. Mình mang ơn cái nghĩa cái tình, coi nhau như anh chị em trong nhà chứ không phải mang ơn mà cứ nói hoài là tôi mang ơn lắm, không phải. Anh Thanh Điền với chị Huệ lúc nào cũng thương tôi như đứa em trong nhà, tới bây giờ vẫn vậy”, ông nói.

Nam nghệ sĩ tiếc nuối khi chưa thể dành thời gian đến thăm NSƯT Thanh Kim Huệ, để rồi không được gặp đàn chị lần cuối

chụp màn hình

Kể thêm về giây phút đón nhận tin dữ NSƯT Thanh Kim Huệ qua đời, Bảo Chung “bủn rủn tay chân". Lập tức, ông gọi liền cho nghệ sĩ Thanh Điền xác nhận vì sợ đây là tin giả. “Tối qua (23.12) tôi quay xong là hơn 10 giờ đêm, lo chạy qua nhà anh Điền để thắp hương cho chị Thanh Kim Huệ. Sự ra đi của chị là một sự hụt hẫng khủng khiếp với tôi. Ngoài ơn nghĩa, tôi còn rất ái mộ giọng hát của chị. Khi tôi hát cũng có nhiều nét tôi giống với anh Thanh Điền, từ cái tay, cái chân và tướng đi nữa, mình cứ diễn chung rồi bị ảnh hưởng hồi nào không hay”.

“Mối quan hệ của chúng tôi đã mấy chục năm rồi nhưng không bao giờ phai nhạt, cứ lâu lâu là điện thoại cho nhau. Có một điều tôi ân hận vô cùng, khi quay phim chung anh Điền có nói tôi lại thăm chị vì chị yếu rồi, coi chừng không gặp được. Nhưng vì mùa tết này tôi bận quá, quay ngày quay đêm nên không có thời gian qua thăm chị, điều đó khiến tôi tiếc nuối khi không được gặp chị lần cuối. Trong khi anh chị là những người thân thiết nhất trong cuộc đời mình”, Bảo Chung bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.