Báo giới Anh: M.U giống như đội bóng hạng 3 gặp ‘ông lớn’ Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/11/2021 08:20 GMT+7

Báo giới Anh cho rằng M.U giống như một đội bóng hạng 3 trong trận thua Man City 0-2 trên sân nhà Old Trafford khi lép vế toàn tập ở trận derby Manchester diễn ra tối 6.11.

35 năm đã trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson được bổ nhiệm làm HLV M.U, khi ông bị đánh bật bởi một Liverpool danh tiếng với truyền thống đồ sộ ở bóng đá Anh. Gần 2 tuần trước, M.U một lần nữa làm ẩn hiển điều đó khi họ bị Liverpool vùi dập trên sân nhà Old Trafford. Ông Ferguson đã hậm hực và lắc đầu chứng kiến M.U bị hủy diệt với tỷ số 0-5 trước đội bóng của HLV Jurgen Klopp.

M.U đang trở nên tầm thường dù có đội hình toàn sao

afp

Trở lại năm 2009, khi chiến lược gia huyền thoại người Scotland được hỏi liệu Man City có thể bước vào trận derby Manchester với tư cách là đối thủ ngang cơ hay thách thức hay không, ông Ferguson trả lời: "Nó sẽ không xảy ra trong sự nghiệp của tôi". Thật vậy, điều này chỉ xảy ra kể từ khi ông nghỉ hưu và thất bại dưới tay Man City một lần nữa cho thấy rằng M.U đang thực sự lu mờ trước người hàng xóm của mình. Ngoài thua kém những danh hiệu, M.U cho thấy họ đang tụt lại về đẳng cấp so với Man City. Điều đó ít nhiều được thể hiện qua màn trình diễn của “Quỷ đỏ” ở trận derby Manchester ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Theo tờ The Sun, chứng kiến trận derby, nhiều người nghĩ rằng Man City cảm thấy việc giành chiến thắng tại Old Trafford là khá dễ. Bởi đây là 2 đội ở 2 hành tinh khác nhau. Cũng giống như đã mất một thời gian dài Liverpool mới bị M.U đánh bại, khi vào ngày 6.11.1986, Sir Alex nắm quyền tại Old Trafford.

Trong khi 2 đối thủ lớn nhất của họ đã có những bước tiến lớn, đặc biệt trong 5 năm qua, M.U lại một lần nữa thụt lùi. Họ gần chạm đến điều này dưới thời Mourinho.

HLV Solskjear đối mặt nguy cơ bị sa thải

afp

Các vị trí trong giải đấu của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, thứ 3 và thứ 2 trong 2 mùa giải trước, cho thấy họ vẫn còn duy trì tâm thế và uy danh của kẻ thách thức. Họ thậm chí còn đứng trên Liverpool ở mùa giải trước nhưng bản thân Solskjaer cũng thừa nhận M.U có được điều đó là do đội bóng của Klopp gặp vấn nạn chấn thương hành hạ.

Giờ đây, khoảng cách điểm số để trở thành nhà vô địch vẫn còn rất lớn khi M.U kém đội đầu bảng Chelsea đến 9 điểm. Nhưng không phải bảng xếp hạng hay số điểm nói lên sự thụt lùi của M.U, bởi đó là những gì người hâm mộ của họ đã chứng kiến ​​trong 2 tuần qua trên sân.

Thứ bóng đá tấn công “vũ bão” của Liverpool từ mọi tuyến gạt M.U sang một bên. Sau đó là những pha áp sát, chuyền bóng và di chuyển của Man City khiến các cầu thủ của M.U phải quay cuồng chịu đựng.

Kế hoạch dài hạn mà Solskjaer đề ra từng cho thấy M.U đã đi đúng đường. Nhưng họ đã va phải một bức tường, và họ không thể tìm ra đường vòng qua nó. Vì vậy, đã đến lúc cho một sự thay đổi triều đại? Và ai phù hợp hơn Solskjaer?

Antonio Conte hiện đã được Tottenham săn đón đưa về. Mauricio Pochettino vẫn đang ấp ủ tham vọng ở PSG. Unai Emery của Villarreal? Erik Ten Hag ở Ajax? Cựu HLV của Liverpool, Brendan Rodgers của Leicester??

Ronaldo không thể giải cứu M.U lần nữa

afp

Theo một số ý kiến, ban lãnh đạo M.U phải có một quyết định dứt khoát và chấp nhận làm lại từ đầu. “Quỷ đỏ” có đủ phẩm chất và lực lượng để có thể vươn xa, nhưng điều họ thiếu là thể hiện đẳng cấp của một “ông lớn”, chứ không phải liên tục được giải cứu bằng những khoảnh khắc đẳng cấp của Ronaldo.

Theo báo giới Anh, chứng kiến ​​cảnh Man City liên tục di chuyển để làm nên chuyện, trong khi M.U nhạt nhoà bám víu hy vọng sẽ có bất ngờ xảy ra, nhiều người khẳng định nó chẳng khác gì một đội bóng hạng 3 đấu với một “đại gia” của Ngoại hạng Anh ở Cúp FA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.